Thứ Năm

Ngoại Yêu [thơ]

Ngoại Yêu

Chiều ngày nghỉ cháu về thăm
Dáng bà lưng còng bên hiên lá
Mai tóc xanh nay nay sang màu bạc
Đôi mắt huyền nay sẫm đục thời gian.

Đôi chân trần với muôn nỗi gian nan
Trái nắng trở trời đau nhức mãi
Bước ngập ngừng từng bước run run
Mỗi bước đi là muôn vàn khó nhọc.






Nâng đỡ tấm thân gầy, gian khó nắng mưa
Nhớ thủa nhó, nhớ ngày xưa
Ngoại vẫn thường ẵm con sớm tối
Nhớ một thời nhớ quá đi thôi.

Nhớ thủa nhỏ nhớ câu hát à ơi
Bà ru cháu chìm sâu trong giấc ngủ
Ru một thời ru những nỗi gian nan.


By NXT Cu Tí