Thứ Năm

Làng Tôi


Làng Tôi (Yên Dưỡng)

Buổi hạ thiên xuân trì thiên vũ
Làng Đồng Lương nước lũ ngập sâu
Bí chân chẳng tiện chơi đâu
Tiện đò nước lũ rủ nhau vào đầm.

Vào đến nơi trông mà đã thích
Dải đâm xuân du thích biết bao
Mấy gò thấp thấp cao cao
Đất này mười tám anh hào thủa xưa.

Dấu tích cũ vần còn ghi rõ
Trong địa đồ như vẽ như in
Ai ơi đứng lại mà nhìn
Cột cờ thiên tạo mấy nghìn năm nay.

Chốn tầm ngựa rộng thay là rộng
Có hai cồ đá Trống đá Chiêng
Đồi đèn cao ngất một bên
Mênh mông đất rộng miếu thiêng vẫn còn.




Làm con vùng đất Yên Sơn
Ai mà không biết một thời lừng danh
Uốn lượn quanh Rồng Xanh chín khúc
Cúi gục đầu Bạch Hổ xin vâng.

Bâng khuâng khung cảnh chập trùng
Một vùng hổ phục, một vùng văn lang
Đất Yên Dưỡng làng quê tĩnh mịch
Vùng quê nghèo du thích tầm lao.

Quanh năm vất vả biết bao
Nay thời đổi mới xiết bao vui mừng
Rừng xưa cũ nay thời xanh ngắt
Cành đống xa hạt lúa thờm ngần.

Đầm meo rộng bao thời tôm cá
Trằm múng xưa ngập úng bao la
Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm thiên tạo vẫn còn trơ trơ.

Cột cờ đó như vẽ như mơ
Một thời thiên tạo ngàn đời lừng danh
Đất Yên Dưỡng quanh năm trù phú
Sẽ vang lừng thiên phú nghìn xuân.

By NXT Attack Success