Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật

Cố Chấp

Cố Chấp
Em có thấy cô đơn
Khi binh minh lên không ai đưa đón
Khi hoàng hoàng hôn về một mình với đêm?
Em có còn thấy, cô đơn nữa không em.
Khi trái tim đã tan thành trăm mảnh
Vì kẻ vô tình đâm ngàn mũi kim đau.
Chất chứa trong lòng em, đến tận mai sau.
Vì trái tim đã không còn thổn thức
Vì những điều em cho là rất thực
Mộng mơ điên cuồng đâu tồn tại một tình yêu.
Và thế hôm nay, chỉ một điều
Em chờ đợi chi lời hoa mỹ
Hãy tin chính mình, chọn lựa bằng lý, tâm.
Và nếu điều đó em không cần
Thì em bỏ mặc đời tàn phế!
Bỏ mặc chính mình em kệ, nó rong chơi.
Minh Trường
Đọc thêm

Mệt

Mệt

Chỉ yêu thôi cũng đủ đời thêm đắng
Nhấm nháp chính mình trong những nỗi cô đơn
Ta chợt thấy trong lòng bao hờn tủi
Tiễn biệt người đi chỉ một lần không nói.

Mệt rồi

Mệt rồi ta thấy mệt lắm em ơi
Đừng đi nữa đừng bỏ ta hờn tủi
Trong những nhớ thương hôm nào người còn giữ
Em sang bên đời, cuộc sống mới tình xa


Mệt rồi đấy em có thấy nữa không em
Hẹn hò với anh chỉ một lần hò hẹn
Chỉ một lần thôi, sao em không đợi
Anh chót yêu người yếu hết cả chính anh


Vậy là em đi, có phải quá mong manh.

Gió nhẹ đưa vèo và tình cũng tan theo
Để cho anh nhớ, để đời thêm mãi nhớ
Tình buồn sao cứ mãi đợi trong tim?



Để ngàn bước chân lẻ bóng khi đêm về
Chỉ một lần thôi, sao một lần viết vội
Sao vội qua mau chút tình tan vỡ
Tình như chiếc lá tàn theo mùa thu tới

Đọc thêm

Đừng đợi thêm nứa [Thơ]

Đừng đợi thêm nữa

Tôi ngồi ôm chính tôi
Giữa bao nhớ nhung vụ vỡ
Cố nhặt ghép đôi dòng hàn gắn
Chợt thấy tim mình chất chứa nào phôi phai
Biết Phận mình

Và thế, tôi biết đến ngày mai
Ngày tim tôi vẫn muốn yêu người lần nữa
Để những yêu thương cố lấp đầy khoảng rộng
Chờ đợi, vô hình em có nhớ hay quên?
Tôi chợt hỏi với chính tôi, tự nhủ
Đằng sau cô đơn có phải một dáng hình
Hay là nỗi nhớ, của một người quá khứ
Cứ ôm, chặt đời ra làm những mảnh vỡ thôi?
Em! Em là nhớ, là thương, là bao nhiêu cháy bỏng
Không phải vô tình ta có duyên để đó
Chỉ gặp rồi qua, như một điều vô nghĩa
Gói gọn cô đơn ta biết đã thêm sầu.
Đếm một chút, đếm đi em…
Cho cái nhớ, đừng gợi thêm nữa
Cho cái thương bừng cháy lúc em về
Và như thế ta biết đời
Biết phận!
Một lần yêu thôi cũng đủ nhớ muôn đời!
Hà nội 23/10/2015
Đọc thêm

Thứ Tư

Mơ buồn!

Mơ buồn!
Yêu thương chỉ là những yêu thương
sao cứ đắm chìm trong khoảng mộng
bơ vơ, buồn tủi giữa nỗi lòng
Chỉ là đợi sao cứ phải đợi


ai thì thâm bên ngoài ngõ vắng
để gió qua, hỏi thăm lời bỏ ngỏ
buồn tương tư cho nỗi nhớ vắng đầy
được yêu thương hay được những giận hờn


thôi nỗi đau em cứ để phai màu
cho thu đến đông kia còn chờ đợi
anh nhớ em, nào là một thoáng ấy
đêm đến rồi đi tâm tư đầy hình bóng


mơ mãi một người thôi mơ hết còn mơ!



Những nhớ nhung gom chất đầy khoảng lặng
Anh nhớ em nỗi nhớ một người ngỡ
Tình một đêm như gió buốt đêm tàn

Đọc thêm

Thứ Ba

Thơ Vô Tình Chạm Nỗi Nhớ!

Vô tình ta chạm vào nỗi nhớ
Của tháng năm yêu em không hồi kết
Ta lạc vào nỗi nhớ của riêng ta
Bao yêu thương bao nhớ nhung hờn tủi

Trót trao người đâu phải dễ phôi phai
Đã bao lần nắng đến buổi ban mai
Ta tìm em trong nhớ nhung mộng mị
Hoen mi gầy giấc ngủ đầy lại vơi

Chót yêu rồi ta biết đợi làm sao
Ta chỉ mong tin yêu đừng khờ khạo
Chạm đến vô cùng nỗi nhớ tình một phương.


David Nguyen
Tìm em?

Em đâu rồi sao tìm hoài không thấy
Anh một mình lạc bóng thấy chông chênh
Căn gác nhỏ một mình trong nỗi nhớ
Mơ về người một hình bóng cô đơn

Em ở đâu giữa phố xá ồn ào
Để nỗi nhớ cứ theo anh ngày tháng
Đợi chờ em sao tháng năm buồn tủi
Giấc không nồng tim còn mãi ưu tư

Minh Trường
Đọc thêm

Thứ Bảy

Tháng sáu về

Hẹn hò tháng sáu

Tháng sáu rồi,mình hò hẹn đi anh
Em chẳng muốn một mình đi dạo phố
Trời mùa hạ chiều giăng giăng mưa đổ
Chôn kín trong lòng những nỗi khát khao

Em hát anh nghe bài hát của ngày nào
Em yêu anh như câu hò ví dặm
Giận thì giận nhưng vẫn thương nhiều lắm
Hết giận rồi em lại thấy thương hơn
Chúng mình yêu nhau một dạ sắc son
Con đường đó in dấu chân kỷ niệm
Em tặng anh một nụ cười chúm chím
Mong anh về, tay ấm trọn vòng tay
Chiều cuối tuần khao khát mưa bay
Em vào tim anh, rồi ở luôn trong đó
Hạnh phúc làm sao, lời yêu thương anh ngỏ
Đã về rồi, đừng đi nữa nhé anh!!!

Tháng sáu về

Tháng sáu về bao khắc khoải chông chênh
Anh đợi em nơi mưa chiều vẫn đổ
Chỉ là em đã bao lần bỏ ngỏ
Quên hẹn thề quên hết cả đam mê

Tháng sáu rồi em còn nhớ không em
Những cơn mưa chỉ mình anh mới hiểu
Nỗi yêu thương đong  đầy bao da diết
Chỉ là lỗi thề, em hẹn với người sau

Tháng sáu rồi anh chỉ muốn qua mau
Qua đi cái nóng, cái nhớ nhung cháy bỏng
Một bóng hình luôn hằn sâu ký ức
Ước mộng một mình sao thật quá mong manh

Tháng sáu về anh chỉ thấy riêng anh
Một mình bước trên con đường vắng lặng
Bàn tay em đã đan về phía nắng
Cuối con đường sao vắng lặng yêu thương.

David Nguyen
Đọc thêm

Thứ Sáu

Vỡ Mộng

Vỡ Mộng
Khi tình yêu tan đi bao nồng thắm
Mới biết mình nhận trái đắng còn vui
Dù tháng năm bao hạnh phúc xa vời

Vẫn cố níu, cố giữ người nào muốn.
vỡ mộng

Đợi chờ mong một giấc mộng mây trời
Giận làm chi kẻ đi người ở lại
Chót trao nhầm tình ấy cố mà đau
Thôi tự nhủ lòng này ta không muốn.

Ôm buồn vui hận tủi cả một đời
Ta sẽ cắt, cắt đi bao ngày tháng
Bao ấm nồng bao mộng ước đời ta
Để ta đi, tim ta không hờn giận

Người của đời cố níu giữ càng đau
Hãy kết thúc mọi thứ như nhiệm mầu
Em xa lối còn anh về muôn lối
Hết hẹn thề hai mộng ước hai nơi.

Minh Trường
Đọc thêm