Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba

Thơ Bắt đền em

Bắt đền em

Bắt đền em giữa phố vắng người quen
Làm sao nỡ bỏ anh, phố không đèn
Thiếu đi em tim ngày đêm biệt lối
Phố đông người sao vội vã mình anh!


Bắt đền em anh chỉ muốn làm quen
Sao khó quá ai chơi trò đuổi bắt
Phố đã đông làm sao anh biết mặt
Để hẹn hò, để có những đêm Mơ

Bắt đền em, anh bắt cả trong mơ
Bao tháng năm em xa hoài vạn dặm
Trái đất tròn mong tình về bên lối
Đợi một đời, sao đợi được Vợ ơi!


Minh Trường
Đọc thêm

Thứ Hai

Nếu một ngày

Blog Cu Tí Tinh yêu là sự gởi chao trong đó bao kỷ niệm, chẳng biết gọi là gì trong những nhớ mong.
               Nếu một ngày

Nếu một ngày em chọn bình yên
Hãy cho anh thấy yêu thương nhiều
Đừng như con chim non lạc lối
Quên mất đường đời lắm chông gai

Nếu một ngày em chọn ngày mai
Anh sẽ đợi em, nơi đầu gió
Nắm lấy tay em, thì thầm nho nhỏ
Chọn cuộc đời này, em hãy để anh bên.

Và nếu một ngày... em cảm thấy chông chênh
Đừng vì buồn thương mà đánh mất
Cho những dỗi hờn chồng chất thân em

Và nếu một ngày em muốn anh ở bên
Em đừng ngại hãy cho anh cơ hội
Chỉ một lần và một đời không hối
Trọn cuộc đời anh sẽ mãi cần em.

Minh Trường
Đọc thêm

Thứ Bảy

Rồi đến một mai

Rồi đến một mai

Rồi sẽ có lúc em yêu anh
Như cơn gió mùa thu dịu nhẹ
Vuốt nồng nàn trao khẽ môi run

Rồi sẽ đến lúc anh yêu em
Anh yêu mãi đắm say không tỉnh
Ngập nụ cười hạnh phúc lứa đôi
Hanh phuc


Rồi sẽ có lúc đến một thời
Gió nhẹ thổi và em thấy lạnh
Cần vòng tay ôm ấm bờ vai

Rồi anh biết sẽ có ngày mai
Anh đến trao em đôi nhẫn cỏ
Kết vợ chồng tình nghĩa trăm năm

Rồi anh biết sẽ có khó khăn
Trên bước đường ta cùng chung lối
Có gập ghềnh và có gian lao

Anh sẽ gắng trở che dựng tạo
Cho gia đình cho những vòng tay
Không còn thiếu lời cha tình mẹ
Tay bế bồng ấp ủ đêm đông

Rồi đến một mai nghĩa vợ chồng
Bao trùm lên yêu thương nhỏ lẻ
Giữ mặn nồng tình mãi không phai.

Minh Trường


Đọc thêm

Thứ Tư

Trời Thu

Trời Thu

Cựa mình ta tỉnh giấc
Tiếng gà lọt bên tai
Đêm thu vẫn còn dài
Tiết trời thu dịu nhẹ.
Trời thu

Tiếng gà con gọi mẹ
Bên ngoài sân cỏ xanh
Những giọt sương thu lạnh
Lonh lanh trên cành thông.

Sau một giấc ngủ nồng
Bình minh sao lộng lẫy
Vạn vật đắm linh hồn
Mang trong mình tiết khí.

Của tất cả đất trời
Mùa thu kia sáng ngời
Ánh một nền trời ngắt
Không gian thu trong vắt.

Như mắt trẻ em thơ
Mùa thu tự bao giờ
Ấm lòng hồn người việt
Dệt mãi trời thu yêu.

Minh Trường
Đọc thêm

Thứ Hai

Thu và Anh

Thu đợi Anh
Hạnh My
Nắng ùa về len qua từng ngõ lặng
Em đợi người đợi màu nắng riêng em
Em đã đợi biết bao mùa sấu quen
Anh mới tới đưa em về ngõ nặng.

Bước ngập ngừng bao ánh nắng vội theo
Gió đang thổi như muốn cuốn trôi vèo
Chút ưu tư từ lâu em chợt níu
Đợi anh về đợi màu nắng tình em.

Đã lâu rồi em lạc bước phố quen
Nơi anh đến nắm tay em thật chặt
Trao hôn nồng e ấp ngập ngừng run
Nụ hôn nhẹ như xé nát từng chùm.

Của ánh nắng dội hoen vàng con phố
Màu gạch xưa như chút đỏ mối tình
Của bao tháng em mong mình trở lại
Chờ đợi hoài tim khắc khoải yêu thương

Mùa sấu đến đổ lên những phố phường
Lá vàng rơi cuốn theo chiều gió nhẹ
Hoa cúc vàng con phố mốc rêu xanh
Anh đã đến như một thoáng trong xanh

Của màu nắng màu sắc trời chớm lặng
Đợi thu về đợi ánh nắng ban mai
Như lá thu trút đi còn trở lại
Mối tình này em đợi phải không anh!?

Minh Trường
Đọc thêm