Hiển thị các bài đăng có nhãn Nếu Một Ngày. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nếu Một Ngày. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy

Nếu một ngày không còn con gái

Nếu một mai không còn con gái
Nếu một mai không còn con gái nữa,
Đám con trai chỉ biết chết trong mơ.
Bởi không ai đánh thức và sai khiến,
Thức làm gì để lặng lẽ bơ vơ.
Nếu một mai không còn con gái nữa,
Nồi cơm thiu, quần áo có mùi hôi.
Bởi con trai có bao người giặt giũ,
Nên áo quần mặc đến rách mới thôi.
Nếu một ngày không còn con gái
Nếu một mai không còn con gái nữa,
Đường về nhà càng đi lại càng xa.
Bởi mơ mộng bờ môi son thắm đỏ,
Chạy qua nhà mà tưởng vẫn còn xa.
Nếu một mai không còn con gái nữa,
Tim con trai cũng hóa đá mà thôi.
Bởi không được nâng niu và ấp ủ,
Sống nghĩa gì trong ngày tháng đơn côi.
Và một mai không còn con gái nữa,
Con trai quỳ năn nỉ với trời cao.
Xin cho con trở lại thời nô lệ.
Còn hơn đời… không con gái… buồn đau…
Sưu tầm
Đọc thêm

Thứ Hai

Nếu một ngày

Blog Cu Tí Tinh yêu là sự gởi chao trong đó bao kỷ niệm, chẳng biết gọi là gì trong những nhớ mong.
               Nếu một ngày

Nếu một ngày em chọn bình yên
Hãy cho anh thấy yêu thương nhiều
Đừng như con chim non lạc lối
Quên mất đường đời lắm chông gai

Nếu một ngày em chọn ngày mai
Anh sẽ đợi em, nơi đầu gió
Nắm lấy tay em, thì thầm nho nhỏ
Chọn cuộc đời này, em hãy để anh bên.

Và nếu một ngày... em cảm thấy chông chênh
Đừng vì buồn thương mà đánh mất
Cho những dỗi hờn chồng chất thân em

Và nếu một ngày em muốn anh ở bên
Em đừng ngại hãy cho anh cơ hội
Chỉ một lần và một đời không hối
Trọn cuộc đời anh sẽ mãi cần em.

Minh Trường
Đọc thêm