Thứ Tư

Những bức ảnh rớt nước mắt của tân binh

Khi tổ quốc gọi tên mình, la sẵn sàng xung phong vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Nhưng không chỉ có sự can đảm, gan dạ, mà còn chứa đựng cả những phút giây bị rịn, lưu luyến khó rời. Cùng ngắm lại những bức hình cảm động của những tân binh ngày lên đường tòng quân thuở nào nhé!

Nhìn bức ảnh thấy lòng nghẹn lại
Xếp nghiên bút, lên đường ra trận
Tuổi hai mươi, vương vấn học đường
Tòng quân thống nhất quê hương
Sài Gòn vẫy gọi, hậu phương vững lòng

Dòng nhật ký đi cùng năm tháng
Bước hành quân chói rạng tương lai
Ba lô con cóc trên vai
Màu xanh áo lính miệt mài đường xa
Có nỗi nhớ, cứ gắn chặt không thôi
Rừng xanh đó làm nhà ngơi nghỉ
Gậy Trường Sơn vững chí tuổi xanh
Leo đèo, lội suối, vượt ghềnh
Miền nam thẳng tiến tốc hành quân cơ

Miền nam gọi, đợi chờ giải phóng
Sài Gòn ơi, rung động muôn dân
Nước nhà thống nhất mùa xuân
Tưng bừng chào đón đoàn quân Cụ Hồ
Tình yêu vợ chồng
Ôi hạnh phúc, cơ đồ sáng tỏ
Quyết hy sinh, rộng mở tương lai
Màu xanh áo lính của ai
Đây hồn dân tộc nối dài sử thi.

Việt Cường
Nhớ lắm, thương lắm, xa lắm
Hay cái chia tay khi mới được làm bố
Bịn rịn mãi không rời
Gửi cháu lên đường mạnh giỏi
Nước mắt rưng rưng
Tình yêu xa cách
Nước mắt rưng rưng không nói nên lời
Nguyễn Trang tổng hợp