Thứ Năm

Hưng Yên: 21 Điều mẹ khuyên đừng yêu người Hưng Yên

Mẹ là mẹ của con, mẹ mong con luôn tìm được người hạnh phúc trong cuộc đời, vì vậy mẹ cũng muốn đưa ra lời khuyên con trước khi con quyết định chọn người bên con gắn bó. 21 điều này, mẹ khuyên con đừng nên yêu người Hưng Yên, con hãy đọc để hiểu và đưa ra cho mình một quyết định đúng con nhé!

1.Bởi vì người Hưng Yên sống rất nặng tình, rất khó để dứt ra khi đã lỡ yêu người Hưng Yên.
Nhãn lồng đặc sản nức tiếng Hưng Yên con đã biết
2.Họ sống giản dị, thanh thoát và chân thật lắm, làm sao đây khi con hay nổi loạn

Người Hưng Yên thanh thoát, chân thật
3.Nổi loạn uhm ! Họ hiền rất hiền đấy, nhưng khi phá cách, cá tính trong họ mạnh mẽ như một chú hổ tấn công con mồi.
Người Hưng Yên hiền nhưng đầy khí phách, mạnh mẽ
4.Người Hưng Yên rất trọng chữ tín, chữ nghĩa, con không thể mua chuộc họ bằng tiền được. Chắc phải rất nhiều tiền đấy.
Người Hưng Yên rất trọng chữ tín, không chỉ với người quen, mà với bất kể ai, nơi đâu
5.Họ lại còn vui tính nữa chứ, trong đời sống họ hay pha trò để cuộc sống thêm thi vị. Con nóng tính thế cơ mà, có yêu đời được như họ không.
Người Hưng Yên vui tính, luôn làm trò để người khác được vui
6.Con sẽ không có nhiều thời gian để buồn đâu, bởi vì họ rất tâm lí và sẵn sàng chia sẻ cùng con khi con chớm buồn.
7.Con ghét lãng mạn, mà người Hưng Yên lãng mạn lắm con à.
Người Hưng Yên lãng mạn đến độ, họ sẵn sàng làm cho người mình yêu được hạnh phúc tột cùng
8.Mẹ đã từng nghĩ bỏ bố con, nhưng mẹ bị nghiện Nhãn Lồng, không thể bỏ được.
Nhãn lồng chắc ai cũng biết và hiểu
9.Lại còn Tương Bần nữa, mẹ không thể xa món rau muống luộc chấm tương Bần.
Tương bần nức tiếng, đã từng tiến vua thì còn đã hiểu nó ngon thế nào
10.Hưng Yên không có rừng, không có biển, nhưng mẹ trót yêu sự yên bình nơi đây
Phố Hiến nơi yên bình muộc mạc
11.Hình ảnh Phố Hiến không còn cổ xưa nữa, nhưng mẹ tin người Hưng Yên sẽ tái tạo nó để thứ nhất vẫn là Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến.
12.Con đã vào đền Nguyên Phi Ỷ Lan chưa, nơi ấy linh thiêng lắm. Con thì lại hay phá phách.
Đền thờ Ỷ Lan, linh thiêng cổ kính
13.Nơi đây sinh ra nhiều danh nhân tiếng tăm ngút trời. Con có thấy có lỗi với tổ tông chứ.

Phạm Ngũ Lão, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Hoàng thái hậu Nguyên Phi Ỷ Lan, Hải Thượng Lãn Ông –Lê Hữu Trác, Trung Tướng Nguyễn Bình, Hùng thiêng Yên Thế - Hoàng Hoa Thám…và rất nhiều danh nhân khác, mẽ sẽ kể con sau.

14. Bởi Hưng Yên là Đất khoa bảng đất anh hùng
Hưng Yên là mảnh đất có truyền thống văn hiến, nhất là về cử nghiệp và thi thư. Trong 845 năm nho học, Hưng Yên có 214 vị đỗ đại khoa, đó là chưa kể những nhân vật huyền thoại như Tống Trân - người thôn An Đỗ, huyện Phù Dung (nay là thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ) được phong Lưỡng quốc Trạng nguyên.
Đền thờ lưỡng quốc trạng nguyên Tống Trân
15. Bởi nơi đây còn là nơi địa linh nhân kiệt, những người tài và anh hùng sinh sống, con làm sao mà theo kịp với họ đây.
Lý Bí người xưng vương, lập nước Vạn Xuân.
Lý Bí người lập nên nước Vạn Xuân kiêu hùng
Danh sĩ; Chu Mạnh Trinh
Người danh sĩ nức tiếng bao đời
Đồng chí Lê Văn Lương – Người cộng sản mẫu mực
Gs: Ts Nguyễn Lân Dũng
Người GS của nhà nông
Tuấn Hưng là người gốc Hưng Yên
Chàng ca sĩ Tuấn Hưng gốc Hưng Yên có cái tên nguồn cội
16. Người Hưng Yên sống có nghĩa có tình, không những từ ngàn xưa mà đến nay, thế hệ trẻ Hưng Yên cũng đang làm tốt điều đó. Họ không quản ngại khó khăn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình... còn con, chỉ lo được cho mình làm sao con sống hết mình cùng họ đây.

17. Bởi người Hưng Yên lãng mạn tình tứ, như những thước phim hàn, còn con thì cộc cằn đơn giản, biết phải làm sao đây.
Những cánh đồng hoa cúc tiến vua bao đời
18. Bởi Hưng Yên là vùng đất linh thiêng, nơi có giá trị văn hóa cổ xưa còn lưu truyền và bảo tồn cho ngàn đời sau. Và những món ngon đậm nét con người...
Chử Đồng Tử - Tiên Dung
Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung được tổ chức hàng năm

Hội đền Ủng
Về Hưng Yên ăn bún thang lươn, chỉ một lần sẽ làm con nhớ mãi
Hay ếch om phượng tường
19. Bởi Hưng Yên có quá nhiều điều tuyệt vời nên mẹ chắc không thể giữ được chân con...
Mẹ chắc không thể giữ chân con
20. Hưng Yên đang ngày càng chuyển mình, họ làm việc và cống hiến không ngừng cho quê hương của họ, không biết con mẹ có theo nôi với vòng xoáy ấy của họ không đây.

21.Nếu con yêu người Hưng Yên, con sẽ bị yêu mùi đất, vị nước, hương gió và tất cả những gì thuộc về Hưng Yên mất.

Mẹ cũng đã trót mãi chỉ yêu Hưng Yên, trọn đời này mẹ sẽ gắn bó với Hưng Yên.

Yêu Hưng Yên, cùng nhau chia sẻ!