Chủ Nhật

Chùm ảnh bình yên tuyệt đẹp ở Bắc Triều Tiên khiến bạn suy nghĩ lại về họ

Tiếp nối những bộ ảnh về Triều Tiên mà bạn đọc lần đầu được nhìn thấy ở blogcamxuc.net. Hôm nay Cảm xúc xin được dẫn tiếp bộ ảnh bình minh tuyệt đẹp ở Bắc Triều Tiên cho bạn đọc được biết rõ hơn.
Đây là bộ ảnh nằm trong bộ ảnh của Reubenteo mà lần trước Cảm xúc đã dẫn tải. Với chùm ảnh yên bình, trong lành sáng sớm ở Bắc Triều Tiên sẽ khiến bạn suy nghĩ lại quan điểm của mình về thành phố bí ẩn này.

Dấu hiệu đầu tiên của mặt trời ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên, là vùng trời màu hồn rực trên khung cảnh thoáng đãng.
Nhiều người mô tả buổi sáng ở thủ đô của Triều Tiên tĩnh mịch đến kỳ lạ, không ồn ào nhộn nhịp như các thành phố khác trên thế giới.
Sương sớm mờ ảo khiến thành phố này có khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Quanh Bình Nhưỡng có những dãy núi thấp. Phía xa là sân vận động Rungrado May Day.
Ánh bình minh bắt đầu chiếu lên những tòa nhà dày đặc bên bờ sông.
Khách sạn Ryugyong phản chiếu ánh mặt trời. Công trình khổng lồ này chưa hoàn thiện nhưng vẫn được xem là một trong những điểm đến hút khách nhất Triều Tiên.
Tháp truyền hình Bình Nhưỡng và những tòa nhà mới xây nằm im lìm.
Ngay cả khi trời đã sáng rõ, hoạt động trên sông Taedong vẫn khá thưa thớt.
Khu công nghiệp của thành phố nằm ở một khu vực tách biệt.
Khung cảnh tuyệt đẹp của thủ đô Triều Tiên nhìn từ một bên sông, với những tòa nhà cao tầng đủ hình dạng đan xen lẫn nhau.
Du khách có thể thấy "rừng" nhà cao tầng được thiết kế theo phong cách cổ điển, tối giản.
Màu sắc nhạt nhòa của các tòa nhà bừng sáng trong ánh nắng.
Lượng người đi lại trên đường không đông.
Phố xá cũng vắng bóng xe cộ, khiến bầu không khí ở Bình Nhưỡng trong lành và tĩnh lặng.
Một nhóm người dân tập thể dục buổi sáng bên sông.
Đường xá ở thủ đô Triều Tiên không hề đông đúc và rất sạch sẽ.
Xem thêm: Khi lệnh cấm vận bãi bỏ thì Triều Tiên lập tức thành cường quốc
 Nguồn: Reuben