Thứ Tư

Chàng thợ săn thất bại - Truyện ngắn p1

Phần 1- Có cưới không?

 Giọng người đàn ông lớn tiếng vang lên, khắp cả một vùng của bệnh viện, ai ai cũng nghe thấy. Nếu ai không rõ thực hư ra sao, sẽ nghĩ đây là một vụ cãi lộn, hoặc chí ít cũng là một gã say rượu nào đó làm càn. Trước cửa phòng phá thai, người đàn ông dáng người cao lớn tuổi chừng 24-25, một tay cầm chiếc ba lô, một tay giữ chặt cổ tay của cô gái còn khá trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi. Đôi tay của người đàn ông cứng như thép nguội, khiến cô gái không thể động đậy. Giọng giận dữ, hắn lại tiếp tục quát:

- Cưới không?

 Giọng cô gái run run, nước mắt rưng rưng rồi òa khóc như một đứa trẻ bị ba mẹ nạt nộ.

 - C...ó... Có ạ...
 - Đi về.

Người đàn ông nói lớn, rồi kéo tay cô gái ra khỏi khu vực bệnh viện, cô gái dường như đã quá mệt mỏi, người không còn chút sức lực nào nữa, để mặc cho người đàn ông dìu đi. Thắt dây an toàn cho cô gái xong, người đàn ông lên xe, nổ máy, và phóng vút đi vội vã.
Chàng thợ săn thất bại

 Trở lại câu chuyện hơn 3 năm về trước, khi Đại là 1 chàng trai đất Hà Nội,  gia cảnh của Đại không phải quá giàu có, cũng không phải nghèo, nhưng nếu so về độ ăn chơi thì Đại không hề thua kém bất cứ 1 công tử nhà giàu nào. Đang là sinh viên, nhưng hiếm khi mọi người thấy Đại đi xe máy tới trường.



 Đang học năm thứ ba, Đại đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình, thật có, giả có, nhanh có, lâu có, dường như tất cả đối với Đại chỉ là trò chơi mà Đại làm quản trò. Năm đó, Đại chơi thân với Hưng, và Hưng cũng là 1 công tử ăn chơi có tiếng tại đây.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, khi Đại đang say trong giấc ngủ, rượu đêm qua trên quán bar vẫn ngấm trong từng hơi thở của Đại thì có tiếng chuông điện thoại reo, là Hưng đang gọi, uể oải nhấc máy lên, Đại vẫn chưa tỉnh:

- A lô!
- Dậy chưa mày? Ra quán cafe xXx_oOo ngay nhé, tao có thứ tặng cho mày.
- Uhm...

Đại cúp máy, mặc quần áo và lên chiếc xe sang trọng hàng ngày vẫn đi học, phóng tới quán cafe xXx_oOo, nơi mà Hưng đã hẹn sẵn, và hứa tặng Đại một món quà.

- Sao? Có việc gì? - Đại ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che miệng đang ngáp dài vì vẫn còn đang buồn ngủ.
- Mày vội thế? - Hưng cười nham hiểm - Từ từ nghe tao kể đã...

Hưng cho biết mới quen được 1 em gái đang học năm thứ nhất, từ quê lên, nhưng tính cách của cô gái đó Hưng không thích nên muốn giới thiệu cho Đại, cả hai đều ngầm hiểu 1 điều rằng, cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Hưng và Đại cười phá lên, món quà được chấp nhận, và Đại bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đi săn này.


- Hết phần 1 -
Còn tiếp phần 2 đợi 2 ngày
Đại Bảo