Thứ Sáu

Mẹ Tôi

Mẹ Tôi

Ngày nào còn thơ bé
Trong vòng tay ấm êm
Mẹ ru con giấc ngủ
Ấm nồng những thương yêu

Mẹ Tôi

Mỗi khi trời trở gió
Vòng tay mẹ che trở
Bao bọc hết gian lao
Giữ cho con nồng ấm

Cả khi đông lạnh về
Đôi bàn tay gân guốc
Không ngại những hao gầy
Bao tháng năm tần tảo

Tình mẹ tựa đất trời
Lòng mẹ như biển khơi
Cho con hoài năm tháng
Ngọt bùi lắm mẹ ơi

Cả cuộc đời sương gió
Bão giông nào có quản
Mưa rầm nào ướt thân
Mẹ vẫn luôn là mẹ

Vĩ đại giữa đất trời
Cho con mẹ no ấm
Sớm chiều mẹ âm thầm
Đôi gánh quang tần tảo

Một đời bao sương gió
Hi sinh vì con mẹ
Tóc bạc sớm hơn đời
Hi sinh hết một thời

Mong con được khôn lớn
Ướt đầm khóe mắt cay
Của những ngày thơ bé
Mẹ đã dành cho con.

Minh Trường