Thứ Bảy

Lạc lõng

Lạc lõng
Giữa phố phường, giữ bao con đường
Dòng đời chôi, dòng người đang vội
Vậy mà sao ta vẫn cô đơn!
Chẳng phải xung quanh ta ngàn người vội vã?

Chẳng phải xung quanh ta ngàn con phố đông?
Ta tìm em, tìm qua bao khoảng rộng...
Lục nát tâm hồn phố lặng người đông
Hỏi làm sao, ta biết hỏi ai?

Giữa tân hồn chỉ toàn là khoảng trống
Không một lối đi cho phương hướng tìm người.
Có lẽ nào, có lẽ nào, trong chính nơi ta quen ta lại thấy cô đơn?

Thiếu đi em goc phố lặng vô hồn!
Người qua kẻ lại, tuột tay anh đánh mất.
Ngoảnh mặt làm ngơ cho kẻ đang đứng chờ.

Minh Trường