Thứ Bảy

Gánh hàng rong

Gánh hàng rong


Trong đêm khuya lạnh giá
Tiếng hàng rong ai dạo qua đây
Trong không gian thật yên lắng
Tiếng dao vang vọng, khắp phố phường.

Kìa đôi quang gánh
Kìa dáng hao gầy
Mải bước trong đêm
Bán cho song món hàng, chiều đông

Kia ai vội vã, ngỏ lơ hàng rong
Nào ngô khoai sắn
Nào nướng cho thơm
Mời ai qua lại, mùa dùm tôi với đêm.

Nào ai vội vã
Đôi tình nhân ơi
Xin gửi đôi lời
Đừng qua vội quá, mua giúp cô với đêm.

Trời sương lạnh xuống
Khói bốc ngang trời
Hàng rong nặng gánh
Vai oằn xác xơ.

Trời đông lạnh quá
Tay người run run
Nào bao nào áo
Tay người hàng rong
Vẫn chỉ khô cằn.

Đâu cần bao ấm
Đầu cần trong mơ
Gánh hàng bơ vơ
Hớ hớ hơ hơ
Gành hàng đêm bơ.

Trời sương lạnh xuống
Khói bốc ngang trời
Hàng rong nặng gánh
Vai oằn xác xơ.

Trời đông lạnh quá
Tay người run run
Nào bao nào áo
Tay người hàng rong
Vẫn chỉ khô cằn.

Gánh hàng bơ vơ

Gành hàng đêm bơ.

Minh Trường