Thứ Hai

Ảnh: Sập cầu Ghềnh, ga Biên Hòa “gồng mình” đón khách

Từ chiều tới đêm 20.3, lượng hành khách bị kẹt tại ga Biên Hòa ngày càng đông do sự cố sập nhịp cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Mặc dù hành khách đã được công ty đường sắt hỗ trợ di chuyển bằng xe trung chuyển nhưng vẫn còn hàng trăm hành khách bị kẹt lại.

Ông Lê Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc Đường sắt Sài Gòn khẳng định: “Mọi chuyến tàu vẫn hoạt động bình. Chúng tôi phối hợp cùng Sở GTVT để sử dụng xe vận tải hành khách loại 52 chỗ trung chuyển. Mọi chuyến tàu trong ngày 21.3 vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch trình”.
Con nhỏ ngủ ngay trên vòng tay của cha mẹ.


Sử dụng xe vận chuyển hành lý để giữ sức.
Hành khách mệt nhoài tại ga Biên Hòa.

Chen lấn đông đúc

Thay vì di chuyển tới ga Sài Gòn, hàng ngàn hành khách đã phải xuống tàu ở ga Biên Hòa và tiếp tục hành trình bằng xe trung chuyển.
Phải ôm con nhỏ bên mình trong khi phải giữ và vận chuyển hành lý khiến nhiều hành khách mệt mỏi.
Hành khách phải tự ôm, vác hành lý lên xe trung chuyển do lực lượng tại ga không đủ hỗ trợ.
Một đôi vợ chồng cùng con nhỏ đang trên hành trình về ga Sài Gòn, phải cùng nhau xách hành lý.
Một ông bố đang bế con nhỏ đợi tàu về ga Diêu Trì (Bình Định).
Vì sự cố sập nhịp cầu Ghềnh, đường sắt Bắc - Nam đã bị tê liệt.
Bên trong ga Biên Hòa, nhân viên nhà ga được huy động tối đa để hỗ trợ hành khách.
Muốn về ga Sài Gòn, hành khách phải sử dụng xe trung chuyển từ ga Biên Hòa.
Khó khăn lớn nhất với hành khách đi tàu hỏa là phải vận chuyển một lượng hàng hóa lớn. Thậm chí có người phải vừa bế con nhỏ vừa vác ba lô và tay xách hành lý.
Nhân viên nhà ga Sài Gòn đang hỗ trợ hành khách.
Một hành khách tranh thủ ngủ ngay trên ghế chờ tại ga Biên Hòa.
Hành khách xuống ga Sài Gòn.
Theo Danviet