Thứ Năm

Đàm Vĩnh Hưng - Người sống thật, hay kẻ bất hiếu?

Sự việc ca sĩ Hưng khóc lóc tố mẹ, quả là dậy sóng từ qua đến nay. Vợ con mình còn mở tivi vào Youtube xem đi, xem lại, khóc thun thút. Lạ ở chỗ, mình thấy Hưng không ra gì cả.
Quan điểm của mình, rất cực đoan, là không bao giờ được phép làm bố mẹ buồn. Cứ làm bố mẹ buồn, là bất hiếu rồi, bất kể lý do. Nguyên tắc đó mình giữ trong mọi hoàn cảnh.

Chị em phụ nữ thì hay mủi lòng, nên phần nhiều đứng về phía Hưng trong vụ việc này. Phụ nữ hay thích rạch ròi chuyện bên hiếu, bên tình, đàn ông thì khốn khổ vì lựa chọn đó. Phải giữ chữ hiếu như giữ mạng sống, còn chữ tình thì cũng khó bỏ. Nói chung, rất là khó.
Bao năm sống với mẹ, mình tin Hưng là đứa con như bao đứa con khác, đối xử tốt với mẹ, nhưng hành động bột phát này, đã hắt đi tất cả, Hưng biến thành kẻ bất hiếu.

Đàm Vĩnh Hưng - Người sống thật, hay kẻ bất hiếu?
Người mẹ rứt ruột đẻ ra anh ta, để anh ta có được như ngày hôm nay, cái đó thì không nói làm gì, ai cũng hiểu.
Người mẹ ấy, đốt mất 20 tỷ của Hưng, thì sai lắm rồi, không ai chấp nhận được, đáng bị xã hội lên án, nguyền rủa. Nhưng, cách Hưng khóc lóc, đấu tố mẹ như thời cải cách ruộng đất cho cả bàn dân thiên hạ, thì đúng là mượn miệng lưỡi thiên hạ giết mẹ rồi.

Ở vị thế của Hưng, có cả trăm, ngàn cách cứu bà mẹ ra khỏi vũng lầy nợ nần này. Nhưng, Hưng đã không làm được, chỉ biết kêu ca, khóc lóc, lấy nước mắt của thiên hạ, lôi kéo cả thiên hạ khóc cho mình, rủa mẹ mình.
Mình không nghĩ đây là chiêu trò, bởi nếu là chiêu trò thì nó đốn mạt và súc sinh quá. Mình nghĩ, đây là tâm lý sốc nổi và bất bình thường của anh chàng ca sĩ này.

Nhớ lại chuyện thời phong kiến, trong lúc mẹ đói, người con xẻo thịt cho mẹ ăn. Nghĩ lại chuyện thời nay, thằng con khoe nhẫn kim cương, nhà trăm tỷ, mà mẹ mới đốt có 20 tỷ đã khóc lóc thảm thương, ngẫm thật buồn.

Nếu Hưng "lai chym" và khóc lóc thế này, thì mình thấy rất ok, và đúng chừng mực, vẫn cảnh báo được Fan và người cho vay: Kể lể chuyện người thân, máu mủ ruột rà (không nên nhắc đến mẹ), toàn lợi dụng danh tiếng Hưng để vay nợ, lừa đảo, cờ bạc, khiến anh khốn đốn... Làm như thế, vừa cảnh báo được Fan, bạn bè, lại giữ được tình mẫu tử.

Nhưng, chỉ kể thế, thì không sốc, không đúng với tính cách nông nổi của anh ta. Anh đã xúc phạm từ Thanh Lam, Nguyễn Ánh 9 đáng kính, và giờ là mẹ mình, đủ biết anh ta sốc nổi như thế nào.

Nguồn: Phạm Ngọc Dương