Thứ Bảy

29 Điều Bố Dặn Đừng Yêu Người Bắc Ninh

Dù có “Người ơi người ở đừng về..” thì cũng kệ Con ạ!

1. Bởi xứ Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, đất khoa bảng với nhiều Trạng nguyên nhất cái nước Việt Nam mình Con ạ.

Tổng số có 55 trạng nguyên thì tới 16 vị là người con xứ Kinh Bắc rồi. Có vị Lê Văn Thịnh là trạng nguyên đầu tiên của nước mình

2. Bởi thế người đời có câu "Một giỏ ông Đồ, một bồ ông Cống, một đống ông Nghè, một bè Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn".

3. Đến bây giờ, con cháu của các vị trạng nguyên hay tiến sĩ này vẫn tiếp nối truyền thống học hành. Chả thế năm nào cũng có nhiều học sinh thủ khoa, đạt giải quốc gia hay quốc tế gì đó
29 Điều Bố Dặn Đừng Yêu Người Bắc Ninh
4. Người vùng mình đâu phải là con cháu của mấy ông tiến sĩ nào đâu. Có yêu họ chắc lại bị mang tiếng là “thấy người sang thì bắt quàng làm quen…”

5. Bởi xứ Kinh Bắc có tới 27 dân tộc cùng sinh sống. Nhưng chẳng bao giờ có xích mích cả, họ sống hòa thuận cùng nhau lắm, như anh em trong cùng gia đình vậy
6. Bởi xứ Kinh Bắc có nhiều địa điểm thật khó để từ chối

Chùa Phật Tích – chùa có tượng Phật bằng đá lớn nhất đất Việt
Chùa Dâu – Đệ nhất cổ tự trời Nam
Chùa Bút Tháp – chùa có kiến trúc quy mô hoàn chỉnh nhất còn sót lại
Đền Đô – đền thờ 8 vị vua Nhà Lý
Đình Đình Bảng – đình có kiến trúc đẹp nhất còn sót lại
Đền Bà Chúa Kho – ngôi đền “cầu may, vay lộc” có tiếng
7. Và còn nhiều danh thắng khác lắm Con. Đã đến thì không thể không tới những nơi này, nhưng sức đâu mà đi hết được. Thật tiến thoái lưỡng nan Con ạ!

8. Bởi người Kinh Bắc hiếu khách đến lạ thường. Con thử một lần tới vùng đất này và nhìn cách họ tiếp đãi người phương xa tới. Phải nói là hết chỗ chê

9. Nhưng đừng thế mà “đục nước béo cò” con ạ. Con cũng phải tập cách nói năng, ăn uống cho chừng mực không sẽ bị họ cười chê

10. Bởi họ sẵn tính cần cù, sáng tạo lại có đôi bàn tay vô cùng khéo léo, tài hoa nữa. Xứ Kinh Bắc là nơi có hàng trăm nghề thủ công nức tiếng gần xa đó Con: tơ tằm, gốm sứ, đúc đồng, trạm bạc, khắc gỗ, làm giấy, tranh vẽ dân gian.

11. Nhiều làng nghề đã vang danh không chỉ trong dải đất hình chữ S này mà còn cả trên thế giới đó con như Làng Tranh Đông Hồ
Tranh Đông Hồ
Gốm Phù Lãng

Gỗ mỹ nghệ Đông Kỵ

Đúc đồng Đại Bái

12. Con vốn quen được chiều chuộng từ nhỏ rồi, hễ đụng tay chân cái là lại kêu “đau khớp” như mấy ông bà cụ vậy. Có yêu, lấy họ mà về chẳng biết làm gì thì rõ làm “xí hổ” mặt bố

13. Bởi Bắc Ninh có những 3 biểu tượng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa: dân ca Quan họ, Ca trù và trò chơi kéo co truyền thống

14. Bởi Bắc Ninh có nhiều món ngon nức tiếng gần xa
Bánh phu thê Đình Bảng– biểu tượng của sự chung thủy

Hay nhẹ tay cầm một nhúng Nem làng Bùi, quấn với lá sung rồi cắn một miếng ngon tuyệt

Gà Hồ, gà tiến vua đấy Con

Bún làng Tiền

Bánh tẻ làng Chờ

Bánh khúc làng Diềm

Tương Đình Tổ

Bánh đúc lạc. Chấm với bát tương mà thấy cái vị hòa quyện khó tả của 2 món này, ngon, ngọt lại mát ở đầu lưỡi.

Chà!

Hay Cháo thái Đình Tổ. Phải ăn bằng đũa mới ngon đúng điệu Con ạ

15. Dạo này bố thấy con hơi bị “phì nhiêu”, nên ăn kiêng. Tốt nhất là chớ có yêu đương đứa nào xứ Kinh Bắc, đỡ phải nhìn thấy mấy món là “thèm mà không nỡ ăn”

16. Bởi xứ Kinh Bắc có một đặc sản “độc nhất vô nhị” là dân ca Quan Họ. Nhấp một miếng trầu têm cánh phượng, ngắm những liền anh – liền chị “cưỡi” thuyền hát giao duyên…Thật thi vị

17. Ba biết con chỉ thích mấy T-ara hay G-dragon ở nơi nào đó xa tít, chưa từng nghe qua Quan họ Bắc Ninh nhỉ?

18. Phải nghe bằng tai, xem cảm nhận bằng mắt mới hiểu được cái thú “xem Quan họ” là sao? Coi là NGHIỀN nặng đó Con.

19. Bởi chẳng như trai Thành Nam khí khái, hay trai đất Cảng mạnh mẽ, trai xứ Kinh Bắc có một nét rất riêng, rất quyết đoán và thuyết phục

20. Họ có tài thao lược, sự nhanh trí lại ăn nói có vần có điệu

21. Trai xứ Kinh Bắc rất sòng phẳng, hào phóng. Họ sẵn sàng chia sẻ quyền lợi mình cho mọi người. Rất công khai, đàng hoàng, chẳng chút tư lợi

22. Họ trọng nghĩa trọng tín, luôn nhiệt thành trong cách sống, hết lòng vì bạn bè

23. Họ có thể rất đa tình, nhưng lại rất chung tình. Đã yêu ai rồi thì cứ chỉ một lòng một dạ mãi thôi

24. Còn con gái Kinh Bắc thì nổi tiếng cả nước rồi, chắc Bố không cần nói nữa. Họ có nét dịu dàng, đằm thắm, lại đảm đang, giỏi việc nước giỏi luôn việc nhà.
Con gái Bắc Ninh nền nã chung tình
25. Họ có thể không nói nhiều, nhưng phải công nhận rất SÂU SẮC!!!

26. Có câu “Cơm Tàu, vợ Nhật”. Nhưng không biết mấy nàng Nhật có bằng các nàng xứ Kinh Bắc này không?

27. Nếu người đời mới chỉ biết câu “Trai Nam, Gái Hải” thì thật thiếu sót. Chắc phải thêm câu “Trai Kinh Bắc, Gái Bắc Ninh” mới trọn vẹn được

28. Họ sinh ra gần như là đôi là cặp của nhau rồi Con ạ. Con nghĩ mình đủ tốt để chen vào đây không?

29. Nhưng yêu và lấy được một người Kinh Bắc là điều không phải ai cũng làm được đâu Con. Bởi Con sẽ mang trong mình tâm hồn của “Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình…”

Theo Alobuta