Thứ Ba

Trả lời những câu hỏi khó trong tình yêu

1. Chúng em quen nhau được tầm 2 năm, thật sự yêu nhau tới mức như không thể sống thiếu nhau vậy! Nhưng cuối cùng chia tay. Lí do chia tay là gì em cũng chả nhớ nổi nữa, đơn giản giận không ai lên tiếng xin lỗi thôi. Vậy mà từ ngày ấy bạn ấy kiểu coi em như không khí vậy, mặc dù em cũng up hình quằn quại buồn khổ bên insta nhưng bạn ấy lại đáp lại như kiểu "who care?" Trong lòng em chẳng ngày nào được yên, cứ ray rức hoài. Giờ em phải làm sao hả anh? :'(

Để quên tình cũ, ngoài thời gian và người mới, có một thứ người ta chưa nhắc đến, đó chính là sự bận rộn.

Nếu em cảm thấy vẫn còn tình cảm, cậu ấy cũng chưa có người mới, như anh vẫn khuyên các bạn khác, hãy tự cho mình một cơ hội cuối. Duy nhất và mãi mãi. Như thế, sau này sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc.
2. Bình thường ảnh nghe lời em lắm, kiểu như là chiều em hết sức luôn dù nhiều khi cũng có hơi vô lí xíu. Vậy mà lắm lúc ảnh gia trưởng lắm, cứ bắt em làm theo ý ảnh không à.
Em là một nửa chứ không phải là tất cả.
Câu hỏi khó
3. Một người như thế nào sẽ bị nói là có tính cách trẻ con?
Chỉ biết đến bản thân mình.
4. Em có cảm giác 2 đứa em ngày càng không hiểu được nhau, từ cách suy nghĩ đến cách sống gần như trái ngược nhau. Em muốn dừng lại để 2 đứa cảm thấy thoải mái, cứ sống theo cách của mình. Nhưng em lại không can đảm để buông bỏ vì e còn thương rất nhiều
Chia tay hay yêu nhau thực ra cũng chỉ là một ước định bằng ngôn từ. Không thể hiện điều đó thì nó đâu còn là chính nó.
5. E vs ny chia tay đc 3 tuần, người kết thúc trc là anh ấy. Lúc ct, a ấy vẫn bảo là yêu e nhiều lắm, a ấy mất hết cảm giác vs ng khác r (trừ e). Nhưng vài hôm sau, e thấy a ý có ny mới, stt a ý cũng rất vui vẻ, k thấy buồn bã gì cả. E k nghĩ là con người ta có thể lật mặt nhanh đến thế. A ấy có người mới nhưng vẫn để tên trong ngoặc *biệt hiệu* vẫn là tên của e. Có ng mới, vui vẻ thì tại sao vẫn không thay tên, là con trai thì anh nghĩ ntn ạ?...
Anh nghĩ đến một motip trong phim Hàn. Chàng trai bị bệnh Hàn, không muốn người yêu sau này đau đớn vì mất mát nên chia tay. Sợ người yêu không tin nên nhờ người đóng cảnh yêu đương để người yêu có quyết tâm mà dứt bỏ.
Có thể cô người yêu mới trùng tên với em.
6. Bởi vì còn tình cảm nên chấp nhận làm người hờ của người đó. Nhìn người đó hạnh phúc cùng một người khác, thật sự rất đau. Đến cả sự quan tâm cũng chẳng thể đòi hỏi từ người đó. Người đó cần thì đến, không cần thì đi. Nếu trước còn hi vọng có thể quay về, giờ chỉ là chờ lúc hết tình cảm cho người ta để mà đi. Em rất tệ phải không :)
Ừ, em rất tệ với chính bản thân mình.
7. Anh ơi. Có nên tìm đến người đã bỏ mình đi để nói là mình nhớ họ nhiều lắm. Có nên tiếp tục gạt bỏ lòng tự trọng để níu kéo họ về bên mình?  Đôi lúc mình và họ vô tình “mắt chạm mắt” rồi sau đó coi như không có gì.
Cơ hội thường chỉ đến một lần. Vì vậy em cũng chỉ nên mở lời, hay nói nhớ họ một lần thôi. Níu kéo là một hình thức đẩy người khác ra xa mình.
8. Bọn e mới bắt đầu đc 1 tháng thôi. Nhưng e cứ thấy nhạt nhạt a ạ. Cậu ấy còn vô tâm nữa, rõ ràng có ny r mà vẫn hay đi với mấy chị khối trên. Gần đây c ấy k còn nch đth nhiều với e như trc, còn đột nhiên đổi pass fb nữa. Nhưng thái độ của c ấy vẫn bt
“Lạt mềm buộc chặt” Hãy làm “lạt mềm” em nhé.
9. Anh ơi, em 22t rồi mà ba mẹ em quản em chặt lắm. Nào là đi chơi thì phải đi vào thứ 7 hay CN, đi làm về thì phải về nhà ko dc la cà ngoài đường, có đi chơi là 9g phải về. Em thấy mình bị quản lí như đứa con nít trong khi em lại thích đi ra ngoài XH
Mềm mỏng và kiên trì
Trường kỳ và “lập hiến”
Khéo cương nhu tùy biến
Kháng chiến sẽ thành công
Bạn bè là một cách cứu cánh hữu hiệu.
10. Là con gái, ngoan quá cũng không tốt hả anh?
Ừ, không tốt cho chính em theo hướng tích cực, không tốt cho người khác theo hướng tiêu cực.
11. Anh ơi cho em hỏi với ạ. Em và anh A quen nhau dc tầm 3 tháng, gần đây mới có đi chơi vs nhau thường xuyên và trong lần đi chơi gần nhất (lần thứ 4) anh ý đã tỏ tình em. Em k nhận lời, chỉ nói răng mình cần thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Em thấy anh ý làm như thế hơi nhanh quá, k biết có đúng không hay bây h họ nhanh như vậy????? Mà các cụ bảo "dễ đến dễ đi". Anh nghĩ sao về tình huống này và có cách nào để thử xem anh ý có thật lòng không ạ?
Anh nghĩ tình huống này bình thường và đầy rẫy ngoài kia. Như anh ấy và như em.Với một thứ không thể đo đếm và luôn thay đổi thì không có phép thử.
12. Dạo gần đây e có vào fb của a ấy thì thấy hình ảnh hay chụp chung với 1 cô gái (mà em đoán đó là người yêu cũ). Tự nhiên e cảm thấy ghen trong lòng, trong khi ảnh chưa từng kể cho e nghe về những mối tình trc. E muốn hỏi ảnh nhưng ko biết phải hỏi sa
Thực ra, chuyện kể hay không kể về quá khứ nên tùy thuộc vào đối phương. Nhưng nếu bản thân đã vướng bận điều đó trong lòng thì tốt nhất là hãy cứ nói ra.
13. Anh ấy nói rằng anh ấy nhớ em, anh ấy thương em, anh ấy quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng chưa bao giờ anh ấy tỏ tình với em hay nói với em rằng "là người yêu của anh ấy". Em thật sự cảm thấy hoang mang
Chẳng cần chóp lưỡi đầu môi
Chỉ cần lời nói đi đôi việc làm.
Nói cả vạn lời yêu, không bằng một hành động hữu ý. Nếu thấy hoang mang, hãy bịt tai và mở mắt.
14. Phải mất bao lâu để người ta có thể quên một người được hả anh
Càng trông, càng đợi, càng lâu
Không trông, không đợi, chẳng cầu, cũng quên.
Từ một ngày cho đến một đời.
15. E với ny e hay dẫn nhau về nhà. Bố mẹ bạn ý biết bọn e yêu nhau. Bố mẹ e thì k. Hnay mẹ e hỏi bọn e làm gì trong phòng, sao phải đóng cửa, 2 đứa bị gay à? Vâng e là bi còn bạn ý là trans. Bạn ý biết và bảo sẽ k đến nhà e nữa. Còn e thì chẳng biết lgì
Vậy thì về nhà bạn ý. Còn bố mẹ, hãy cứ nói chuyện bóng gió xa gần trước, rồi khi cần thiết, nói chuyện trực tiếp cụ thể sau. Tình cảm gia đình, tốt nhất vẫn cứ là mưa dầm thấm sâu em ạ. 
Còn tiếp đợi nhé........
Blog cảm xúc - Anonymous