Thứ Tư

Thiện nguyện

Thiện nguyện

Tôi tặng bạn, tặng những người thiện nguyện
Mang nhân lành đến tất cả chúng sinh
Dù nghèo đói, cơ hàn hay nguyền tật
Vẫn một lòng phụng sự hết bởi tâm.

Dù cuộc sống của ta cũng không hồng
Như trang sách như vần thơ xúc cảm
Nhưng vẫn sống và cống hiến cho đời
Một chút nhỏ của nghĩa tình gắn bó.

Giữa con người với chính con người thôi
Tôi tặng bạn, tặng tấm lòng chân thật
Tâm hiền hòa và nhân ái bao la
Sống giữa chốn phồn hoa, bao hệ lụy.

Ta vẫn không bỏ qua đi một chút
Đem nhân lành xây hạnh phúc muôn nơi
Dù họ sống mang hết phận của trời
Mang trên mình bao nhiều điều đau tủi.

Thân phận nghèo, tay em quặt chân què
Những con người tưởng như bé nhỏ ấy
Nhưng lại đem đến đời bao dậy sóng
Tâm nhân lành với nghị lực vang xa.

Dù giông tố dù có những phong ba
Nhưng thấy em là tâm hồn như đã
Quên muộn phiền và quên hết lo âu
Để ta sống như những tháng năm đầu

Đem sức trẻ đem sức mình cống hiến
Cho cuộc đời cho những trẻ bơ vơ
Để cuộc sống trong em tự bao giờ
Luôn nồng ấm trang giấy hồng không nhạt
Buổi ban đầu câu hát mẹ à ơi.



Minh Trường