Thứ Hai

Phú Thọ: Cô Giáo 45 năm bại liệt sống đời thực vật nghèo đói không thể mặc quần!

Nhận được sự kêu cứu từ những người thân quanh làng, "câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng Phú Thọ" đã có chuyến thăm thị sát về với gia đình cô giáo Hoàng Thị Mai sinh năm 1947 Tam Sơn Huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ. 

Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, tìm về xã Tam Sơn chúng tôi không khó khăn lắm khi hỏi thăm về trường hợp cô giáo Mai bị liệt có hoàn cảnh khó khăn.
Tìm về nhà cô, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và thương cảm bởi căn nhà nhỏ liêu xiêu ẩn mình trong những bụi tre già khiến khung cảnh càng trở nên bi đát.

Bước vào thăm cô trong căn phòng tối u ám, cô Mai nằm đó với nửa trên mặc áo, còn lại là ở không vì chân tay cô co quắp không thể mặc được quần.

Cô Giáo Mai 45 năm bại liệt sống đời thực vật nghèo đói không thể mặc quần
Thật không thể cẩm nổi nước mát khi chứng kiến hình ảnh một cố giáo hiền như trong bao bài hát, trong bao câu chuyện mầu hồng mà chúng ta vẫn được nghe được đọc thường ngày, đang nằm trên chiếc giường mỏng chỉ đặp hờ một chiếc chăn mỏng bên dưới là chiếc dáp giường bằng tre lâu năm đã mục dần.

Với ước mơ cháy bỏng của tuổi thanh niên, cô giáo Mai đã từng mong muốn được cống hiến cả cuộc đời này cho sự nghiệp trồng người. Nhưng số phận không mỉm cười với cô, khi mọi ước mơ, sự nghiệp và tương lai bỗng chốc tan tành mây khói.
Ra trường cô chỉ có cơ hội được 2 năm đứng giảng trường THCS Ngô Xá, còn lại cả cuộc đời ngót nghét 45 năm của cô gắn liền với chiếc giường xiêu vẹo mà tuổi của nó có khi còn nhiều hơn cả tuổi của cô bây giời!

Không có gia đình, không nhiều người thân thiết, cô giáo mai được cháu gái đón về nuôi cùng gia đình cũng rất lâu rồi. Vì cuộc sống ở vùng quê trung du nghèo không có gì là khấm khá này thì việc lo cho gia đình có đủ bữa ăn cũng là một điều khó khăn lắm rồi. Vì vậy mà để lo cho cô và gia đình có được một cuộc sống khấm khá hơn quả là những điều xa vời lắm.

Đến giời này người cháu của cô Mai cũng đành bất lực, vì cuộc sống của mình gặp quá nhiều khó khăn, nên chỉ mong những nhà hảo tâm có thể lo cho cô phần nào cuộc sống, phần nào những khó khăn từ chiếc bỉm, chút đường xữa, chút nhu yếu phẩn để cô có cái ăn duy trì cuộc sống cũng là điều hạnh phúc lắm rồi.
Cô Mai sống đời thực vật và không thể mặc quần
Ước mơ và một tương lai tươi sáng đã tan tành mây khói
Nếu như ông trời không lấy đi của cô sự nghiệp và một tương lai tươi sáng, có thể đến bây giời cô cũng đã có cho mình một mái ấm, một căn nhà nhỏ và những đứa con kháu khỉnh quây quần bên cô, chứ không phải là một cuộc sống bế tắc đau thương bên chiếc giường dáp tre mục nát cùng căn nhà không có gì làm nghèo hơn này!

Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ cô giáo Mai để cuộc sống của cô từ giời đến khi lìa xa thế giới này được một lần cảm thấy may mắn, hạnh phúc, một lần được cảm nhận cuộc sống từ những yêu thương vòng tay nhân ái tình người Việt Nam mình!

Mọi sự đóng góp giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:
CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ
Đc: 1594 Hùng Vương Việt Trì Phú Thọ
Chủ nhiệm: Bùi Quang Tuấn, Sđt 0905866688
Tk: Bui Quang Tuan 711A00312452 VietinBank CN Phu Thọ
Phó chủ nhiệm: Trần Việt Cường, Sđt 0976104555
Tk:

Danh sách đóng góp ủng hộ:
1. CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ: 1.000.000.đ đn
2: Đàm Tường Vy: 200.000.đ đn
3: Toàn Anh: 300.000.đ đn
4. Lê Quang Bình: 300.000.đ đn
5. Kim Liên: 200.000.đ đn
6. Lê Huy Cường: 200.000.đ đn
7. Phương Hùng Shop men: 200.000.đ đn
8. Một bác giấu tên: 500.000.đ đn
9. Trần Việt Cường: 300.000.đ đn
10. Bùi Việt Hà: 200.000.đ đn
11. Thu Vjt: 300.000.đ đn
12. Yuki Hana: 500.000.đ
13. Bạn của Yuki Hana: 500.000.đ
14. Luu Hoai Phuong: 200.000.đ đn
.
Cộng: 4.900.000.đ

Hoặc trực tiếp tới gia đình cô:

Hoàng Thị Mai sinh năm 1947 xã Tam Sơn Huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ.
Loading

CLB Tấm Lòng Vàng/blogcamxuc.net