Thứ Bảy

31 Điều Mẹ Dặn Đừng Yêu Người Thái Nguyên

31 Điều Mẹ Dặn Đừng Yêu Người Thái Nguyên

1. Bởi người Thái Nguyên nổi tiếng là hiếu khách. Họ sống rất hiền hòa và tốt bụng. Họ có thể rất có cá tính, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng chân tình

2. Con đừng chỉ hiểu “Chân tình” trong tinh yêu đôi lứa, mà sự chân tình của họ thể hiện trong cả tình người, tình làng, nghĩa xóm. Họ luôn quan tâm giúp đỡ nhau tận tình trong cuộc sống
Người Thái Nguyên sẵn lòn giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn
3. Nhưng đừng có lợi dụng long tốt của họ mà “đục nước béo cò” con ạ. Rủ đi ăn mà không chịu bỏ tiền hay cam-bu-chia thì đến chân tình cũng không giúp được đâu

Con người Thái Nguyên không những vậy mà còn rất sòng phẳng
4. Bởi Thái Nguyên có nhiều nơi mà đôi chân Con chỉ muốn đặt chân tới ngay lập tức
Hồ Núi Cốc
Hồ núi cốc
Thác Khuôn Tát – AT
Thác Khuôn Tát
Động Linh Sơn
Động Linh Sơn
Chùa Hang
Chùa Hang
Suối Mỏ Gà - Hang Phượng Hoàng

Thác Nặm Rứt
Thác Nạm Rứt
Hồ Vai Miếu

Hồ Suối Lạnh

Đát Đắng

5. Nhiều nơi thế này thì đi bao giờ mới hết được đây Con. Nhưng chắc đôi chân của Con sẽ chẳng chịu ngồi yên một chỗ đến khi khám phát hết

6. Thật tình quá ÉO LE con ạ!

7. Nhiều người mới chỉ gặp qua người Thái Nguyên thì đã vội vàng kết luận: người Thái Nguyên chăng có gì được coi là đặc trưng, đặc sắc trong tính cách của mình, họ nhạt nhòa, lu mờ giữa các vùng miền khác
Văn hóa Thái Nguyên rất đặc sắc
8. Nhưng rõ ràng mấy người này là hạng “ếch ngồi đáy giếng”, chẳng có chút hiểu biết gì về lịch sử nước mình cả
Nếu ai đó không biết nhiều thì chỉ là ếch ngồi đáy giếng
9. Bởi khoảng 50-60 năm trước, Thái Nguyên vẫn còn là một vùng đất mới, miền đất hứa nơi những người ở Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương…tìm tới định cư với mong muốn thay đổi cuộc đời mình
Thái Nguyên là nơi giao lưu giữa nhiều nền văn hóa
10. Bởi thế Thái Nguyên là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, nơi hội tụ của những phẩm chất ưu tú: Sự cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó cũng những người Thái Bình, nét tri thức, nho nhã của những người Hải Dương

11. Tính đoàn kết, nghĩa tình xóm giềng của những người xứ Nghệ, hay ngay cả nét hào hoa rất đỗi Hà Thành
Sống đoàn kết có tình
12. Chính sự dung hòa các nét đặc sắc ấy làm nên nét rất riêng của người Thái Nguyên

13. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!” Người Thái Nguyên vẫn luôn tự hào về quê hương mình Con ạ!
Nét đặc sắc ấy đã làm nên cái riêng của người Thái
14. Bởi Thái Nguyên có nhiều đặc sản nức tiếng gần xa, mà nghe tới danh thì con đã không cầm được “nước miếng” rồi Con
Bánh chưng Bờ Đậu
Bánh Trăng Bờ Đậu đặc sản riêng chỉ Thái Nguyên mới có
Cơm lam Định Hóa
Cơm lam Định Hóa vang bóng trong làng ẩm thực Việt
Bánh Cooc mò
Bánh cooc mò, sản phẩm giao lưu giữa nhiều nền văn hóa tạo nên cái riêng không đâu có 
Trám Hà Châu
Trám Đen Hà Châu, món chỉ có tại vùng quê Thái
Chè Tân Cương
Chè Tân Cương, hương vị bốn phương đều bết
Tương nếp Úc Kỳ

Nem chua Đại Từ
Nem chua Đại Từ, sản phẩm của văn hóa lai, nhưng vẫn tạo nét riêng của đất Thái
Bánh ngải người Tày
 Bánh Ngải, sản phẩm chẳng đâu có thể tìm thấy
Đậu Bình Long
Từ Thái Nguyên, những người làm đậu đã tả đi bốn phương, làm nên thương hiệu Đậu Bình Long
Mỳ gạo Hùng Sơn

15. Với tính ham ăn của con làm sao chống lại sức hút của những món ngon vậy chứ? Nhớ ăn nhiều quá lại không giữ được dáng vóc bố mẹ ban cho thì sao!!!!

16. Có người lại nói: người Thái Nguyên “Chát như chè Thái, khô khan như quặng sắt…”

17. Nhưng họ có biết đâu rằng Chè Thái phải nhâm nhi, uống từng ngụm mới thấy được cái ngọt ngào, đặc sắc của chè

18. Còn quặng sát thì tuy khô khan nhưng với bàn tay con người, sự tôi luyện trong lửa đỏ, con biết sắt thép đã làm gì cho cuộc đời này không?
Người Thái được tôi luyên trong nền văn hóa đặc biệt nên họ rất mạnh mẽ
19. Bởi người Thái Nguyên lắm tài lẻ lắm Con ạ! Đây là quê hương của nhiều người nổi tiếng:
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng- Trung tướng Phan Văn Giang
Trung Tướng Phan Văn Giang
Ca sĩ Lệ Quyên
Lệ Quyên giọng ca mê hoặc bao thế hệ
Hoàng Quyên Idol

Siêu Mẫu Ngọc Oanh
Siêu mẫu Ngọc Oanh, đã chứng minh cho vẻ đẹp chuẩn mực của người Thái
Ca sĩ Thái Quang

20. Bởi con gái Thái Nguyên có vẻ đẹp và nét duyên dáng rất riêng mà chẳng vùng nào có được
Nét đẹp duyên dáng không vùng nào có được
21. Mới chỉ có câu “Chè Thái, Gái Tuyên”, có lẽ cần bổ sung sớm câu “Chè Thái, Gái Thái” bởi là con gái của vùng đất Thép nên trong từng cử chỉ, câu nói, hành vi đều mang sự mạnh mẽ, cứng cỏi, quyết đoán

22. Con gái Thái chẳng bao giờ khóc lóc vô cớ mà lại là chỗ dựa tinh thần cho những con người đau khổ
Con gái thái rất cứng rắn và thẳng thắn
23. Vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn và sự thuần khiết của con gái Thái Nguyên đã làm biết bao con tim xao động, thậm chí phải khốn khổ
Vẻ đẹp nhã nhặn thuần khiết của con gái Thái khiên bao con tim xao động
24. Nếu so sánh con gái TN với một nhân vật nào đấy trong lịch sử thì chỉ có thể so sánh với người anh hùng Hoa Mộc Lan trong lịch sử Trung Quốc

25. Còn con trai Thái Nguyên thì có thể nói qua một từ: Chơi Đẹp. Họ rất sòng phẳng, trọng tình nghĩa, nếu có ơn thì họ quyết phải trả bằng được
Con trai Thái Nguyên luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực, cả khi tổ quốc cần
26. Họ không giỏi nói những lời hoa mỹ. Họ sống rất thật, không thích những điều phù phiếm.

27. Nên mới tiếp xúc thì con có thể thấy họ khô như thanh thép Thái Nguyên, nhưng khi tiếp xúc lâu, con mới thấy thật bất ngờ: “Lõi thép” thật ấm áp và dễ gần
Đường dài mới biết ngựa hay, đời dài mới biết cái tài Thái Nguyên
28. Bởi thế người ta mới có câu “Trai xứ thái làm khổ gái tứ phương/ Gái Thái Nguyên là nức lòng trai tứ phía”.

29. Thế nên người đất Thái đào hoa lắm con ạ. Để giành được trái tim của một người Thái Nguyên chắc phải “đấu đá” với biết bao vệ tinh xung quanh
Để có người con yêu, chắc con phải giành giật rất nhiều
30. Nhưng làm sao chống lại vẻ cuốn hút rất tự nhiên của người Thái Nguyên chứ con!!!

31. Và cuối cùng, khi đã giành được trái tim của một người Thái Nguyên, con mới thấy giá trị “vàng mười” của nó. Bởi con cũng chẳng biết từ bao giờ Thái Nguyên đã “hóa tâm hồn” trong con.

Theo Alobuta