Thứ Ba

Hà Giang: 31 Điều Mẹ Dặn Không Nên Yêu Người Hà Giang

Bởi nơi đây chẳng có gì nhiều…ngoài tình người đâu Con

1. Bởi Hà Giang là nơi địa đầu của tổ quốc. Nếu tới đây, đứng trên cột cờ Lũng Cú, con sẽ thấy nhìn lá cờ Tổ quốc phấp phới bay trong gió

Hà Gian thiên nhiên tuyệt đẹp
2. Tận mắt thấy điểm đầu tiên đặt nét bút vẽ nên bản đồ hình chữ S là lúc lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước dâng tràn.

3. Nhưng mẹ biết con sợ độ cao, chắc chẳng dám leo lên đó đâu

Hà Giang nơi có những ngọn núi trọc trời
4. Bởi Hà Giang là thiên đường của những mùa hoa.

Màu tím của hoa tam giác mạch
Hoa Tam Giác Mạch tuyệt đẹp

Màu hồng của hoa đào
Hoa đào tạo nên nét riêng của người Hà Giang

Màu trắng hoa mận, hoa lê.
Hoa Mận trắng rừng khiến Hà Giang càng trở nên thơ mộng

Và sắc vàng huyền ảo của hoa cải
Mùa hoa cả khiến Hà Giang thay áo mới

Những cánh đồng hoa cải yên bình
5. Mùa tam giác mạch kéo dài từ cuối tháng 9 tới đầu tháng 12. Mùa hoa mận, hoa đào, hoa lê nở rộ vào sau tết Nguyên đán.

6. Đứng trước khung cảnh sắc hoa tráng lệ, con sẽ phải đau đầu để nghĩ xem cách nào chụp hình mới đẹp. Sao phải khổ vậy chứ?

7. Bởi người Hà Giang lãng mạn lắm. Con từng thấy ở đâu có hẳn một phiên chợ cho tình yêu như Chợ tình Khâu Vai chưa?
Con gái Hà Giang tham gia những phiên chợ tình yêu
8. Bởi con người Hà Giang vốn tính lạc quan lắm, luôn tin vào những điều tốt đẹp dù cuộc sống họ còn nhiều khó khăn. Con sẽ luôn bắt gặp những nụ cười thân thiện ấy ở bất kỳ nơi đâu.
Người Hà Giang lạc quan yêu đời
9. Bởi Hà Giang có rất nhiều địa điểm thú vị, tuyệt đẹp mà đến rồi thì thật khó rời đi
Núi đôi Hà Giang
10. Nơi đây có Hang Lũng Khúy, được coi là Đệ nhất động trên cao nguyên đá xinh đẹp này. Đúng là một kiệt tác hiếm có của tạo hóa
Hang đá Lũng Khúy
11. Bởi con sẽ mê mẩn trước vẻ cổ kính, kiến trúc cầu kỳ, tinh xảo của Dinh thự họ Vương – được coi là viên ngọc xanh ở nơi đây
Dinh tự Họ Vương
12. Bởi con đường hạnh phúc có một vẻ mê hồn và gắn với câu chuyện về lòng quả cảm, anh dũng của những thanh niên trong đội cảm tử treo mình lên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng để tạo ra nơi đây
Những cô gái làm nên lịch sử, và bảo vệ biên giới 1979
13. Mã Pì Lèng là một trong “tứ đại đỉnh đèo” tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin.
Những con đường hoàn hảo và thơ mộng
14. Bởi phố cổ Đồng Văn có một vẻ đẹp rất riêng, mà chẳng thể thấy ở phố cổ Hội An hay Hà Nội 36 phố phường.
Khu phố cổ Đồng Văn đậm nét xưa
15. Khu phố cổ chỉ có vẻn vẹn 40 nóc nhà nằm xếp vào nhau dưới núi đá. Dạo bước trên phố cổ một sáng vàng rực nắng của mùa xuân hiện lên nhiều gam màu, màu vàng của nắng, màu xám của ngôi nhà cổ

16. Bởi Núi đôi Quản Bạ có hình dáng tròn trịa, gợi cảm như bộ ngực của nàng tiên say giấc nồng.
Núi đôi đổi sắc theo mùa
17. Mỗi mùa qua đi, núi đôi lại khoác lên những màu sắc đẹp tuyệt trần, hè lúa xanh rì, thu tới vàng ươm mật ngọt, đông về nâu sắc và xuân tới hồng màu đất.

18. Trời, nhiều nơi vậy chắc đi mỏi chân lắm con à, nhưng đã đến thì không thể không khám phá những nơi này. Thật quá éo le!

19. Bởi Hà Giang có một môn thể thao vô cùng đặc biệt mà không kém phần thú vị. Đó là Đấu ngựa. Nhưng môn đó có hơi bạo lực, chắc con không thích đâu!
Lễ hội đấu ngựa độc đáo
20. Bởi Con sẽ mê mẩn bởi tiếng khèn của người Mông mà xưa nay con chỉ vốn quen nghe nhạc trẻ sôi động thôi
Tiếng khèn người mông ma mị
21. Bởi Hà Giang là nơi có nhiều dân tộc sinh sống. Nhưng họ vẫn luôn đoàn kết cùng nhau như người trong nhà vậy

22. Bởi họ là những người cần cù, chịu khó lại có óc sáng tạo linh hoạt. Biến đá thành những thửa ruộng bậc thanh mênh mông, được cả thế giới công nhận về vẻ đẹp của chúng
Những thửa ruộng bậc thang tuyệt mỹ
23. Con thử nhìn những ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì mà xem. Những sóng vàng trùng điệp, đẹp như một bức tranh mùa thu. Lại điểm những căn nhà tranh làm không gian thêm tình, thêm thơ

24. Bởi họ là những người chân thật và vô cùng hiếu khách. Họ tiếp đãi khách nồng hậu lắm Con
Người Hà Giang nồng hậu
25. Bởi nơi đây có nhiều đặc sản nức tiếng mà con sẽ chẳng tìm thấy ở đâu cả

Rêu nướng
Rêu nướng món ăn độc lạ

Thịt trâu, lợn gác bếp
Thịt trâu gác bếp

Xôi ngũ sắc
Xôi ngũ sắc bắt mắt

Cháo ấu tẩu

Lợn cắp nách
Thịt lợn cắp nách

Bánh cuốn Đồng Văn

Phở chua

Hay thưởng thức 1 bát Thắng cố ngon tuyệt, còn nghi ngút khói

26. Mẹ nói trước là mấy món này ăn nhiều là dễ tăng cân đấy. Nhưng, toàn món ngon vậy, thật khó để nói không

27. Bởi con người Hà Giang nổi tiếng anh hùng, yêu nước. Nhớ những năm 1984 khi quân đội Trung Quốc tràn qua biên giới phía Bắc, nhằm xâm lược lãnh thổ nước ta. Rất nhiều người Hà Giang anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương Tổ Quốc Con à

28. Người nơi đây vốn dũng cảm, kiên cường lắm. Tính con lại rè rặt, hay sợ hãi nhiều điều.

29. Bởi họ là những con người biết sẻ chia, nhường nhin với một trái tim vàng. Chắc con sẽ rớt nước mắt nếu cô bé xinh xắn này. Chẳng mấy khi được ăn thịt nhưng cô bé vẫn nói “Chú ăn thịt đi, cháu ăn rau được rồi”
Nhường nhịn với một trái tim vàng
30. Họ được giáo dục các sẻ chia, giúp đỡ nhau từ nhỏ rồi. Con thì toàn ganh nhau với cả anh em trong nhà, sao sống được với họ.

31. Người Hà Giang là vậy đấy Con. Dễ gần cũng dễ yêu. Họ là những viên ngọc trên đá. Càng khó khăn, vất vả thì họ càng sáng bóng, ý chí càng mạnh mẽ. Yêu được một người nơi đây chắc hẳn là điều may mắn lắm Con à.

Tôi Yêu Hà Giang, bạn có yêu nơi này như tôi?