Thứ Sáu

Ngẫm 1 chút về TÌNH YÊU của NGƯỜI LÍNH sau khi nhập ngũ

BỘ ĐỘI là 1 thương hiệu sống mà ông, bà, cha mẹ… đều muốn con mình được trui rèn nên người khi xã hội đầy rẫy những cạm bẫy...BỘ ĐỘI cũng dành được sự ngưỡng mộ, khâm phục của rất nhiều người, hãy tự hào vì mình là 1 người LÍNH

Nhân đợt nhập ngũ, Vy xin mạo muội lạm bàn 2 chữ TÌNH YÊU

Lướt qua những bài đăng của page, Vy đọc những cmt của các anh, chị, cô, dì, chú, bác…nào là :

- Có mấy khi con gái chờ được người yêu đi lính về..... người yêu đi lính được 1 hoặc 2 tháng là ở nhà có đứa khác rồi.....

- Đi đi rồi để ghệ ở nhà cho bạn nó chăm sóc . Kakaka . Tui đã là người trải qua rồi nè .

- Chắc gì nàng đã đợi chàng
Hai năm dài lắm, khi về còn không?
Nay nàng cất bước theo chồng
Mình anh lê bước trở thành người dưng.

Ngẫm 1 chút về TÌNH YÊU của NGƯỜI LÍNH sau khi nhập ngũ
- Hai năm đi lính không chờ
Ba năm đi Hàn em chờ đợi anh

- Đi lính chưa được một tuần thì người yêu đòi chia tay tốt nhất là các đồng chí chuẩn bị tâm lí đi không đến lúc vào xảy ra lại ngồi đấy mà khóc huhu

- 5 năm đi Đức e chờ.
2 năm đi lính e lờ anh luôn

- Hai năm nghĩa vụ hoàn thành
Trở về quê cũ em đành xa anh.!

- Lúc đi thề thốt hứa hẹn, lúc về con của “gấu” đã được 1 tuổi
- Ba năm đi lính tạm xa nhà
Trở về thôn xóm nở đầy hoa
Người yêu bế con ra chào chú
Đau lòng chú lắm bé con àVậy cho Vy hỏi các chiến sĩ lên đường nhập ngũ năm nay sinh năm 98 đã được bao nhiêu tuổi? 18 - 19 là cái tuổi ăn, học, chơi, chả ai nói tuổi YÊU cả, có chăng chỉ là tình cảm nhất thời của học sinh hay thanh niên mới lớn muốn có đôi có cặp với người ta, cũng gọi vk, ck, cũng ông xã, bà xã…

Gặp nhau hàng ngày còn thay bồ như thay áo huống gì xa cách trong 2 năm mà cho đó là YÊU sao?

1 tình cảm ngộ nhận thì không ai phải có trách nhiệm với tình cảm đó, có thể trước lúc lên đường các bạn cũng đùa vui hứa hẹn, 1 thời gian ngắn lại thông báo chia tay, hết duyên, hết thích, hết cảm hứng dành cho nhau, thế là bỏ.

Thay vì dành thời gian cho người mình yêu, các nàng lại thích dành một giờ cho hàng trăm con người trong friendlist Facebook, tự huyễn hoặc bản thân là những con người hướng ngoại, thích giao tiếp, thích gặp gỡ, dăm ba câu xã giao với nhiều người, thay vì tìm hiểu, nói chuyện sâu với một người. Cái gì cũng muốn. Thật tham lam.

Đến với nhau chỉ vì một sự thu hút rất mong manh để rồi ngay lập tức tìm cách cắt đứt nó khi tìm thấy một người khác thú vị hơn, hẹn hò cả tỷ người nhưng chẳng cho ai một cơ hội thực sự....

Lúc đó các chàng lính ta phải ngồi xem xét lại tình cảm đó đã chín chắn chưa? Có phải người đó mình sẽ đem về chào ba mẹ hay không?

Nếu không xác định, mập mờ trong tình cảm thì Vy xin góp ý các chàng lính hãy gác qua 1 bên mà vui vẻ học tập, rèn luyện trở thành 1 người công dân tốt của đất nước, xã hội, 2 năm hoàn thành nghĩa vụ mới chớm tuổi 20 còn bao nhiêu công việc đang chờ trước mắt, làm nên sự nghiệp , vững vàng trong cuộc sống lúc đó yêu cũng không muộn, phải không?

Có ai đã từng nghe danh hài Trường Giang nói 1 câu bất hủ chưa? :

- " Đàn ông mà không có tiền, không có sự nghiệp ... là con gái nó chơi xong rồi nó bỏ ... "

Nên "ngâm cứu" câu này.

Nếu là Vy, cũng không dám yêu 1 người mới 18 – 19 tuổi vì rất nông cạn, trẻ con…Vy dám bảo đảm 1 cô gái chín chắn , nghiêm chỉnh trong tình yêu không bao giờ dám hứa hẹn điều thiêng liêng ấy vì sự ngăn cách về thời gian, địa lý sẽ là rào cản và trẻ con thì khó vượt qua.

Xin nhắn tới mấy anh, chị, cô, dì, chú, bác… cmt những lời nói xấu con gái, chia rẽ tình cảm… hãy xem lại mình có bất tài, không giữ được người mình yêu, ngộ nhận 1 tình cảm qua đường rồi tưởng ai cũng như mình đi dạy đời người khác, lung lạc ý chí….cứ nhảy xổ vào cmt như đúng rồi, nhưng khi Vy xin địa chỉ, đường link những nick của các bạn gái được cho là mê tiền hơn mê trai lính thì không ai cho vy cả, hóa ra lá 1 sự đặt điều nhỏ nhen, xấu xa, truyền tai mà không thể chứng minh

Tuy đất nước ta còn nghèo, nhưng chính phủ cũng đã có những ưu đãi hơn thời bao cấp dành cho chiến sĩ, ra quân các chàng còn có trong tay gần 20 triệu + thẻ học nghề…nếu biết tính toán thì sẽ gặt hái nhiều thành công ( có người đi lên bằng 2 bàn tay trắng ấy chứ), còn ra quân về bao nhiêu tiền nhà nước cấp đem ăn nhậu bù cho những ngày trong quân đội đến khi hết tiền lại than vãn 2 năm đi lính là ngu người, thì thôi rồi

BỘ ĐỘI là 1 thương hiệu sống mà ông, bà, cha mẹ… đều muốn con mình được trui rèn nên người khi xã hội đầy rẫy những cạm bẫy...

BỘ ĐỘI cũng dành được sự ngưỡng mộ, khâm phục của rất nhiều người đó ạ, hãy tự hào vì mình là 1 người LÍNH các bạn nhé!

Kính chúc các bạn lên đường nhiều sức khỏe, quyết tâm và cố gắng trong mọi việc, hoàn thành nghĩa vụ với Tổ Quốc.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ!

Nguyễn Thục Vy