Thứ Năm

Tha thứ cho Minh Béo, đạo nào dậy đủ để THA THỨ?

Hôm nay đọc được mấy bài rất hay về Tha Thứ - từ những người tôi cũng quý và tôn trọng.
Tôi đã đọc rất kỹ vì tôi cần một thứ gì đó vững chắc biện minh cho sự tức giận của tôi với minh béo...

Vì thực tế tôi không bao giờ ủng hộ việc lên án tấn công miệt thị ai đó...
Hoặc tôi luôn muốn chửi có khoa học (chửi thế mới văn minh)

Có người đã lấy Đạo Phật ra để nói về sự THA THỨ! Đạo Phật nói: 
Khi chúng ta tức giận, ta đã giam hãm kẻ thù vào tâm trí - và cũng giam hãm chính bản thân ta...
Tha thứ là giải phóng kẻ thù khỏi tâm trí - và cũng giải phóng chính bản thân. Vì khi ta không Tha Thứ: ta đang xây một ngục tù, trong đó có kẻ tội phạm - và có cả ta.

Tha thứ cho Minh Béo....
Đọc về Tha Thứ của tiến sỹ Giang Đặng

- Tha thứ là gì? Tha thứ là giải phóng bản thân khỏi sự ám ảnh của cái bất công xảy ra với mình, và sống một cuộc sống độc lập, không bị bóng đen của kẻ gây hại phủ lên.
Tha thứ là một hành động giúp cho cả kẻ được tha thứ, lẫn người tha thứ ! Nó có thể là một chiến lược đáp trả cái ác !

Cả 2 lý lẽ đều khiến tôi tự trùng lại, tôi thấy thanh thản với tất cả những người đã từng hại tôi.
Rồi tôi đọc lại những đoạn chat mà tôi đã trò chuyện với người mẹ ở Vũng Tàu đã bị lão già 70 xâm hại tình dục.

Tôi chợt giật mình: 
- Chị ấy đã muốn tha thứ (và cũng ĐÃ tha thứ ở 1 thời điểm nào đó)
Chị ta biết rằng khi tha thứ thì con chị, bản thân chị sẽ được giải phóng khỏi tội lỗi một lần nữa - bỏ qua nó !
Tuy nhiên động lực khiến chị ta quyết tâm bước tiếp để tố cáo lại là một thứ khác: chi ta biết rằng Tha Thứ cũng sẽ không khiến cho lão già kia dừng tay (vì sự nhơn nhơn thách thức của lão): và vì Hành động của lũ Bệnh Hoạn này chính BẢN NĂNG chứ không phải là TẬT XẤU, Tật xấu thì có thể sửa bằng Tha Thứ , còn với BẢN NĂNG thì Tha thứ chỉ tạo thêm cho cơ hội...

Và chắc chắn lão già bệnh tật đó sẽ còn TIẾP TỤC quấy rối tình dục nhiều trẻ nữa.
Chị ta biết rằng lúc đó bản thân chị sẽ lại bị tổn thương lần nữa, nhưng chị vẫn làm chỉ vì hy vọng rằng sẽ không có thêm người bị tổn thương nữa - như con chị.
Tôi chợt nhận ra rằng chị đã làm được điều còn thiêng liêng hơn cái cụm từ "tha thứ" của những kẻ nhiều chữ đang áp đặt cho cộng đồng:

- Tha Thứ chỉ giúp cho Bản Ngã 1 cá nhân ai đó !
- Nhưng: Đấu Tranh và hy sinh bản ngã cho cộng đồng > nó là một tầng cao hơn nhiều sự Tha thứ !
- Nếu bạn tha thứ cho kẻ ĐÃ làm hại bạn > bạn khiến người khác ngưỡng mộ (bản thân bạn)
- Nếu bạn không tha thứ cho kẻ SẮP làm hại người thân > bạn khiến người khác KÍNH NỂ. (sự hy sinh)

Ai đó có dám chắc với với tôi rằng minh béo không ấu dâm lần nữa?Riêng tôi, nhìn sự nhởn nhơ của nó và việc hiểu cái bọn bệnh hoạn này, thì tôi cá chắc là nó sẽ tiếp tục ấu dâm : ai bênh nó thì hãy tự thử xem, đem con anh chị (nam nhé) qua phòng nó!

- Và lúc này, ai đó tiếp tục dùng những khái niệm "tha thứ" để ngụy biện cho hành vi - tôi nghĩ đó là một tư duy vô cùng ÁC ĐỘC cho những người như bà mẹ trên. Và đang dùng thủ pháp "đánh tráo khái niệm" để biện hộ...

- ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM  đó là cách mà nhiều "tri thức" rất khôn khéo định nghĩa 1 hành động của 1 đám đông bằng 1 khái niệm nào đó, sau đó họ phân tích rằng khái niệm đó là SAI, và từ đó quy kết Đám Đông kia SAI.

Giống kiểu: À, mày sồn sồn lên thế là mày đang "Cố chấp",  đây nhé! Phật đã nói không nên "cố chấp", "nên tha thứ",  mày sai rồi nhé !

Có lẽ chúng ta đang nhầm: 
- Đang đánh đồng việc tha thứ một tội lỗi ĐÃ QUA - với việc dung túng cho những tội lỗi SẮP DIỄN RA
- Chúng ta đánh đồng sự Tha thứ cá nhân - với sự Đấu tranh cho một tập thể.
- Chúng ta đang nhầm việc tha thứ cho 1 người bị BỆNH - với cả việc tha thứ cho 1 kẻ BỆNH HOẠN - và nhơn nhơn !

Tôi sẵn sàng tha thứ những kẻ Sai Lầm, vì lúc đó Tha Thứ sẽ giúp cả tôi lẫn họ!
Nhưng với những kẻ BỆNH HOẠN, thì Tha Thứ chính là đang tiếp tay cho chúng!

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả không phải của Cảm xúc

Nguồn: Hieu0rion