Thứ Hai

52 câu nói hay thấm thía cho bạn những bài học cuộc sống ý nghĩa

Mỗi câu nói đều chứa đựng trong đó bài học cuộc sống ý nghĩa để mỗi chúng ta phải suy ngẫm.
1. Ta già từ lúc thanh niên,
Đến khi già thật lại quên mình già

2. Bảo vệ cái tốt là biện pháp hay nhất để chống lại cái xấu.
3. Hãy nói xem bạn muốn tôn vinh ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào!
4. Muốn phát triển bền vững, cần có cái nhìn tích cực vào mọi việc, ngay cả vào những chuyện chưa tích cực ...

5. Người hào phóng cũng thích kiếm ra được nhiều tiền.
Để còn chia sẻ với mọi người được nhiều hơn.

52 câu nói hay thấm thía cho bạn những bài học cuộc sống ý nghĩa
6. Người thầy lớn là người đào tạo ra được những hậu sinh biết cách thoát ra khỏi tâm thế học trò.
7. Tất nhiên là không a dua theo cái sai. Nhưng với cái đúng thì cũng đừng a dua. Hãy đến với cái đúng một cách chừng mực, đàng hoàng. Bởi lẽ có không ít việc đúng khi bị đẩy đi quá độ thì sẽ lợi bất cập hại.

52 câu nói hay thấm thía cho bạn những bài học cuộc sống ý nghĩa
8. Ai chế ngự được cái lưỡi, người ấy chế ngự được thế giới...
9. Tài năng lớn nào cũng hết sức khác biệt.
Nhưng những ai cố tỏ ra khác biệt chưa chắc đã phải là tài năng. Và thường không phải là tài năng lớn.
10. Khi buồn, thơ thực là thơ,
Quá vui, thơ chỉ giả vờ thơ thôi...

11. Đừng định kiến và cay nghiệt khi nói về những người khác ...
12. Đừng bao giờ góp tay vào việc lật con thuyền mà mình cũng đang ngồi trên đó...
Biết khoan dung mới là phẩm hạnh... Cố chấp là ngu ngốc... Quân tử không cố chấp…

13. Người tốt làm toát mồ hôi,
Kẻ tồi chỉ thích ngồi rồi ăn không…
14. Đứng ở sau cùng dễ trở nên cực đoan.
15. Để nhà báo vừa có thể hành xử đúng luật vừa làm tròn sứ mệnh chuyên môn của mình trước xã hội thì người phát ngôn phải nói ra sự thật.

16. Không được mượn tin đồn để tạo ra những bài báo...
17. Sòng phẳng hoá và quá rành mạch trong các mối quan hệ giữa người với người là điều lợi bất cập hại...
Sống đôi khi là phải biết "độ" những người khác một tí... Hãy để người khác lạm dụng lòng tốt của ta, ở một mức độ nhất định...

18. Thật đáng tiếc là không ai hỏi ý kiến con tê giác về việc sử dụng sừng của nó thế nào cho hợp lý...
19. Trong quan hệ tình cảm giữa người với người, nếu không thật lòng đến tận cùng thì rất dễ xảy ra chuyện đốn củi mười năm đốt trong khoảnh khắc...

20. Khi không may có sự cố xảy ra, trí thức đích thực hoặc là đứng ra nhận lỗi hoặc là ngượng ngùng im lặng, chứ không nhao nhao thò mặt ra truy tìm lỗi lầm ở những người khác...
21. Tin ở đạo nhưng đừng cả tin những người truyền đạo, đó mới là mộ đạo một cách đích thực.
22. Có những sự tử tế bỗng dưng làm ta trào nước mắt...
23. Phải bị gẫy hết răng mới biết nỗi đau của người bị móm...

24. Bình đẳng giới không phải là đàn ông làm cách gì thì phụ nữ cũng làm cách ấy.
Và ngược lại...
25. Khi chưa có cái mới, càng rất cần những cái nhìn mới về những điều muôn năm cũ.
26. Vấn đề của chúng ta là ở chỗ, lắm khi trái tim khờ khạo nhưng bướng bỉnh dứt khoát không chịu nghe theo lời khuyên duy lợi của lý trí tỉnh táo....

27. Những gì có được hôm nay,
Là nhờ họ đã ra tay đánh đòn.
Đường cùng khi bị nén dồn,
Thì mình càng nghiến răng vươn lên làm.
Không hẳn cần, không hẳn tham,
Chỉ vì kiêu hãnh chẳng cam cúi đầu.
Không tốt số, không bố giàu,
Nhưng đã quyết chí thì đâu kém tài...

28. Con người cần tình yêu để có thể hy vọng rằng, mình vẫn còn cơ hội để trở nên tử tế.
29. Để duy trì không khí làm việc ít ra là bình thường với xung quanh, luôn cần tới sự nhẫn nại. Và đừng bao giờ hy vọng là mọi thứ sẽ tốt ngay được. Bởi không ít người lại tìm thấy lợi ích của họ ở trong chính sự chưa hoàn thiện của công việc.

30. Nhiệm vụ chính của báo chí không phải là tìm cách bênh vực hay buộc tội ai đó mà là ở việc giúp xã hội hiểu rõ hơn, đúng hơn, khách quan hơn những chuyện đang diễn ra...
31. Không biết tha thứ thì không thể có những cuộc hôn nhân bền vững.
32. Không có công việc lương thiện nào là tầm thường cả, nếu mình làm với tất cả lòng nhiệt tình và thích thú...

33. Nếu người phụ nữ không chia sẻ ngọt ngào với người đàn ông thì sẽ không bao giờ cùng anh ta chung chịu những cay đắng.
34. Giúp người bất tài vươn lên là rất tốt.
Nhưng trước tiên hãy cùng nhau giúp những người có tài thực hiện được đúng sứ mệnh của họ.
Bởi lẽ, khi những người có tài thực hiện được đúng sứ mệnh của họ thì sẽ rất có ích cho sự phát triển chung của xã hội.

35. Nếu các chuyên gia về thị trường chứng khoán hay bất động sản giỏi như họ muốn tỏ ra khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình thì họ đã được ngồi mát ăn bát vàng từ lâu chứ chả phải làm cái công việc tẻ ngắt như thế.
36. Thêm vào thì sẽ thừa ra,
Lắm khi dang dở mới là vẹn nguyên.
37. Đến độ tuổi nào đó, cái ta cần hơn cả là tình yêu thương chứ không phải là một thái độ khách quan.

38. Thiển nghĩ, chẳng có nghề gì mặc nhiên sang trọng cả.
Sang hay hèn là ở cách hành nghề của từng người, dù họ đang làm bất cứ nghề gì.
39. Lúc nào cũng có ngàn lẻ một lý do để trở thành kẻ thất bại.
40. Nếu ta không biết cư xử văn minh với người khác thì làm sao ta có thể hy vọng vào sự tôn trọng của họ đối với ta!
41. Bạn chê thì đã làm sao,
Hãy lo khi địch rào rào ngợi khen...

42. Nếu ta không cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình thì ta sẽ chẳng thể hài lòng với bất cứ chuyện gì trên đời này cả...
43. Nếu chỉ vì mình thì lúc nào cũng thừa lý do để tuyệt vọng.
Nếu thương những người tới sau thì luôn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm...
44. Làm sao thoát được người thương,
Trốn vào giấc ngủ vẫn còn thấy nhau...

45. Trong bất luận trường hợp nào, quá khứ luôn là điểm tựa để ta ứng xử với hiện tại và tương lai...
Đừng tự làm mình lạnh lưng...
46. Người từng trải không đi tìm kiếm những câu trả lời nữa. Và vì thế, bớt đưa ra những câu hỏi.
47. Nhiều tiền, đi ngủ vẫn lo,
Ít tiền, hết ngáy o o, càng buồn.

48. Không ai được sống mà không phải chịu áp lực... Điều này nằm ngoài khả năng chủ động của chúng ta...
Đã sinh ra làm người cần phải học cách vượt qua áp lực để làm những việc mình muốn.
Và để đạt được mục đích này, hãy tập chịu áp lực ngay từ khi còn nhỏ...
Bởi lẽ, không còn con đường nào khác....
Một dân tộc không biết làm như thế sẽ không thể có tương lai...

49. Thèm một bình sen trên bàn gỗ mộc
Và hương hè còn lại tới tàn đông...
Tôi sẽ nhớ cái thời xa lăng lắc,
Dẫm lên gai xin được làm chồng...
Giờ đã hết những hào hứng cũ,
Nụ hôn suông không đốt nổi tim người...
Thèm một bình sen trên bàn gỗ mộc,
May nồng nàn quyến lại mềm môi...

50. Càng học nhiều thì càng bớt thiên kiến và càng biết đánh giá cuộc sống một cách khách quan và sát thực hơn. Và biết thương con người hơn trong những khổ nạn muôn màu của họ.
Cực đoan về bản chất luôn là sự sai lầm...

51. Ngay cả những rối lẫn trong cuộc đời một nhà thơ cũng có thể trở thành tư liệu tốt để bạn suy nghĩ mà chọn lựa cách giải quyết tốt nhất cho cuộc đời của bạn...
Bởi nhà thơ trong bất cứ trường hợp nào cũng đi theo tiếng gọi của thiên lương...
Những lầm lỡ của nhà thơ chỉ càng khiến chúng ta thêm hiểu, cuộc đời thực mới nhiều cạm bẫy và thử thách làm sao!

52. Có nghìn lẻ một lý do để trách nhau.
Chỉ có duy nhất một lý do để nương nhau: nói cho cùng, chúng ta ai cũng phải gánh nỗi buồn riêng của mình.

Đặng Đình Nguyên/ Báo Đại đoàn kết