Chủ Nhật

Lời chúc mừng sinh nhật Gs Cù Trọng Xoay dành cho NS Phạm Chí Trung cực chất!

Đây là stt chúc mừng sinh nhật NS Phạm Chí Trung trên trang cá nhân được đông đảo bạn đọc chia sẻ, sau đây blogcamxuc.net xin được chia sẻ làm kỷ niệm về lời chúc này cùng bạn đọc...

Nguyên văn lời chúc:

Em vẫn nhớ buổi sáng hôm đó đang ngồi ăn phở gà, thấy điện thoại quốc tế gọi về, mã quốc gia ở Mỹ. Buông đũa nghe máy thấy giọng Barack hổn hển: "Đinh à, anh đang chọn ngày cho đợt bầu cử Tổng thống mới, chú làm biên kịch, chắc cũng nắm rõ về ngày tháng, cho anh một ngày đẹp đi". Em nói luôn không do dự: "Chọn ngày 8/11 đi anh". Barack cẩn thận hỏi: "Sao lại chọn ngày này?". Em đáp: "Sinh nhật Phạm Chí Trung, ông anh em". Barack thở phào: "Vậy ngon, cảm ơn chú"...

Địa cầu cho bán cầu đông đón ngày mới trước, nên sinh nhật ông anh mình sẽ làm trước bầu cử Tổng thống Mỹ mấy tiếng. Từ sáng sớm đã thấy FB rộn ràng, biết bao người đăng ảnh chụp cùng anh lên để làm chứng. Em cũng định chọn xem có cái ảnh nào chụp cùng anh không thì thấy cũng có vài cái, có cái nhớ được chụp lúc nào, có cái không, chả quan tâm lắm. Có lẽ vì anh em mình nối với nhau bởi những kịch bản chứ không phải ảnh. Đến nay anh vẫn là nơi ngốn kịch bản của em nhiều nhất dù anh trả giá thấp hơn so với mức trung bình em đang "chăn" thiên hạ.

Lời chúc mừng sinh nhật Gs Cù Trọng Xoay dành cho NS Phạm Chí Trung cực chất!
Em hay hẹn anh 5h sáng sẽ nộp kịch bản, không phải vì tử tế với anh, hay thương anh tuổi già hay dậy sớm, muốn anh có kịch bản để súc miệng buổi sáng cho đỡ buồn, mà là vì giờ đó em rất buồn ngủ rồi, em sẽ lăn ra ngủ luôn, chứ không em hồi hộp không ngủ được mất. Chả biết anh sẽ khen hay chửi, mỗi lần gửi kịch bản cho anh, cảm xúc trong em hơi giống chơi xóc đĩa. Chả biết chẵn hay lẻ... Sau một giấc ngủ ngắn, việc đầu tiên dậy là kiểm tra thông tin xem có phản hồi gì không, nếu chưa có thì lại rón rén hỏi anh: "Em để kịch bản phông chữ đó có đủ to không anh?", hỏi thẳng toẹt ra là có hay không thì mất giá quá...

Anh là một thứ rượu mạnh, thứ rượu mà trong dân gian ai cũng thích dùng để đem ngâm các thứ quý vào. Nếu kịch bản của em là củ sâm thì sẽ ra rượu sâm quý giá, "Uống vào đen tóc đỏ da. Dưới nghe trên bảo, rất là văn minh". Còn nếu kịch bản của em là củ c..c, thì nó sẽ thành thứ rượu cường dương thuần chất, hay như dân gian gọi tục là có tác dụng như l... Chắc có lẽ vì thế mà em rất hồi hộp khi gửi kịch bản cho anh, chả biết khi ngâm vào chum rượu mạnh này, kịch bản của em sẽ ra cái gì. Và dù ra thành cái gì, anh em mình vẫn cùng uống hết. Có hôm chạy tổng duyệt xong, anh chị em diễn viên im lặng, anh ngồi im thít, em cũng tự biết là đã tạo ra thứ rượu cường dương thuần chất, anh không trách em nửa lời nhưng em cũng thấy tự nhục. Tự về ngồi viết lại một mạch, và anh cũng bắt diễn viên tập lại vở mới đúng một buổi chiều, thật may tối diễn lại ra rượu sâm.

Vì anh là rượu mạnh, nên không chỉ riêng em mà cuộc đời này ai cũng muốn được ngâm những thứ mình có vào anh. Các đại gia bất động sản thì ngâm resort, ngâm cáp treo, ngâm đủ thứ vào anh. Facebook thì ngâm các kiểu hỉ nộ ái ố vào anh, anh em cũng ngâm cả vào đủ loại nghệ thuật khóc cười, Mourinho thì tiếp tục ngâm vào anh quả Mờ U đắng ngắt... Nhưng dù ngâm cái gì vào, anh vẫn cứ phừng phừng cảm xúc, dù đôi khi lại ôm ngực kêu đau tim... Ai bảo anh là rượu mạnh.

Rượu ngon càng để lâu càng ngon hơn, uống êm hơn và say ngất ngây hơn. Anh sang tuổi mới, em chúc anh cảm xúc ngày càng êm cho đỡ mệt tim với tờ rim. Sức khỏe luôn sóng sánh tràn trề như chum rượu đầy để đủ sức ngâm tất cả những gì quý giá mà cuộc đời trao gửi.

Chúc mừng sinh nhật ông anh!