Thứ Tư

Tâm thư: Gửi anh cùng đồng đội những ngày Biển Đông dậy sóng

“Gửi anh cùng đồng đội những ngày Biển Đông dậy sóng
“Em muốn được nghe tiếng biển vọng về
Tiếng của hòa bình, tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc lại tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa lại hóa tiếng ngư lôi…”

Anh thương nhớ!

Những ngày qua, ở đất liền cũng dậy sóng cùng Biển Đông – “sóng lòng” yêu Tổ quốc. Chắc giờ này anh cùng đồng đội đang phải đối mặt với biết bao hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, xông pha nơi hòn đạn mũi tên mà không chùn bước, không sờn lòng.
Con ngoan và ngủ ngon nhé con yêu. Sáng mai thức dậy con sẽ thấy tự hào về ba của con.
Đêm nay, con mình nó cứ khóc và đòi anh mãi, em ôm con vào lòng và thủ thỉ vào tai con rằng ba đang đi làm nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, ba phải xa con để cùng đồng đội của ba mang lại giấc ngủ bình yên cho hàng triệu trẻ thơ khác như con. Con ngoan và ngủ ngon nhé con yêu. Sáng mai thức dậy con sẽ thấy tự hào về ba của con. Chưa phân biệt được câu chữ nhưng hình như con cũng hiểu được điều em nói, con không khóc nữa và ngủ rất ngon anh ạ. Hôm nay là con mình được 5 tháng 20 ngày rồi. Càng lớn nhìn con càng giống anh. Mẹ con em nhớ anh nhiều, thật nhiều!

Nhiều ngày nay, nội ngoại hai bên liên tục gọi điện hỏi tình hình của anh, mọi người đều rất lo lắng cho anh. Em cũng đã động viên mọi người hãy yên tâm và tin tưởng vào các anh. Các anh đang làm nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nên mọi người cũng bớt lo hơn. Thời tiết mấy hôm nay thay đổi nên con mình cũng đang bị bệnh anh ạ, còn tình hình Biển Đông nơi anh đang làm nhiệm vụ thì mỗi ngày một “nóng” hơn. Một mình em cũng phải loay hoay nhiều lắm. Nhưng anh cứ yên tâm anh nhé, bấy nhiêu vất vả của em có đáng gì, làm sao sánh được với những hiểm nguy mà anh cùng đồng đội đang gánh vác.
Đọc thêm

Niềm tin của một thế hệ, sứ mệnh lịch sử đang đưa chúng ta vào thế lót đường

Nếu mỗi thanh niên hôm nay đều dành vài phút trong cuộc sống của mình để nghĩ về Tổ quốc. Đều nhen nhóm trong mình giấc mơ về một dân tộc hùng cường. Giấc mơ về một đế chế... Cả một thế hệ như thế, luôn suy nghĩ và tìm tòi...luôn đau đáu về tương lai xứ sở...thì dân tộc này nhất định khác xa rồi.

Tiếc rằng cuộc sống mưu sinh - đã xóa nhòa đi nhiều thứ đáng quý nhất của cuộc đời mỗi con người. Chẳng có một sự hi sinh nào bằng sự hi sinh cho đất nước hoặc còn hoặc mất.

Bao nhiêu bạn trong thế hệ của chúng ta chợt nghĩ về vị thế của dân tộc, chợt nghĩ xem chúng ta phải làm gì cho thế hệ tiếp nối.
Niềm tin của một thế hệ, sứ mệnh lịch sử đang đưa chúng ta vào thế lót đường 
Sứ mệnh lịch sử đang đưa chúng ta vào thế lót đường để đi tới hòa bình thịnh vượng vĩnh cửu cho hàng ngàn thế hệ mai sau. Vậy chúng ta phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh đó?

Niềm tin là thứ chúng ta cần nhất cho mỗi hành trình của mình. Niềm tin sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng trên bước đường dựng xây vinh quang cho dân tộc mình.
Các bạn hãy luôn giữ vững niềm tin về sự bất diệt của một đất nước thần thánh. Hãy tin tưởng rằng dân tộc ta sẽ mãi mãi trọn vẹn như một gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, hãy giữ vững những trách nhiệm nặng nề của dân tộc và con đường dài trước nó. Hãy tập trung toàn bộ sức mạnh của các bạn để hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng tương lai. Hãy mở rộng những con đường chính trực, nuôi dưỡng sự cao thượng của tinh thần, quyết tâm làm việc để nâng cao sự vinh quang thiên phú của dân tộc anh hùng... Và hãy luôn luôn tin tưởng rằng "Đảng Cộng Sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội trên đất nước của mình - đồng thời hết lòng vì Đảng Cộng Sản và các dân tộc anh em.
Đọc thêm

Quân đội là một trường học lớn - rất lớn của thế hệ trẻ

Quân đội là một trường học lớn - rất lớn. Quân đội không chỉ dậy chúng ta cách chiến đấu để chiến thắng mà còn dậy chúng ta cách làm người cho đúng nghĩa con người.

Nơi mà từ anh binh nhất đến đại tướng đều có chung một điều lệ phải chấp hành.

Quân đội nhân dân Việt Nam là biểu tượng của tinh thần quật cường và trí tuệ Việt Nam, là nơi kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Quân đội cũng là niềm tự hào, là tiếng gọi thiêng liêng của những "tuổi hai mươi", những trái tim yêu nước. Vững bước dưới Quân kỳ, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã lên đường ra trận, đã tôi luyện và trưởng thành. Quân đội chính là trường học lớn của thanh niên Việt Nam.
Quân đội là một trường học lớn - rất lớn. Quân đội không chỉ dậy chúng ta cách chiến đấu để chiến thắng mà còn dậy chúng ta cách làm người cho đúng nghĩa con người.
Quân đội ta là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, là niềm tin yêu, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. "Bộ đội Cụ Hồ" là tên gọi thân thiết, quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, phản ánh bản chất cao quý của một quân đội cách mạng, sinh ra từ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tạc vào lịch sử những chiến công chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với sự lớn mạnh của quân đội, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Đọc thêm

Cảnh báo: Những thời điểm gội đầu sẽ khiến bạn đột quỵ thậm chí tử vong

Cách đây mấy tháng chị bạn thân may mắn thoát chết sau cái họa từ sự sạch sẽ. Hôm đó trời hơi lạnh, chị đi chơi xa về nên liền đi tắm ngay. Khi nước từ vòi hoa sen xối xuống đầu, chị đã rùng mình và biết cơ thể có vấn đề. Sau đó chị choáng váng, xây xẩm mặt mày nên người nhà vội đưa đi viện cấp cứu.

Được đưa vào bệnh viện sớm nên các bác sĩ đã cứu được chị sau gần 3 tháng điều trị. Nhưng di chứng của lần tắm gội không đúng cách này đã theo chị tới giờ, dù rất chăm tập luyện, nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết là mỏi mệt, các đầu ngón chân, ngón tay bị tê, các lỗ chân lông dựng lên…
Cảnh báo: Những thời điểm gội đầu sẽ khiến bạn đột quỵ thậm chí tử vong
Theo các bác sĩ giải thích rằng, ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày, việc tắm gội cùng lúc khiến chị bị cảm. Đặc biệt là tắm gội ban đêm, tóc ướt sẽ bay hơi, mang theo một nhiệt lượng lớn khiến đầu bị lạnh, các mạch máu não bị co lại, giảm tuần hoàn não, gây đau đầu và bị cảm đột ngột.

Dù đầu có bẩn đến đâu thì phụ nữ cũng không nên gội đầu vào những ngày này, rất có hại cho sức khỏe của mình !

Việc gội đầu quá nhiều lần và gội đầu toàn vào những thời điểm nhạy cảm sẽ khiến chị em lãnh phải hậu quả khôn lường mà trước đó nhiều người chưa hề biết đến.
Đọc thêm

10 sai lầm của Gia Cát Lượng khiến nhà Thục Hán đại bại

Tờ tin tức Sina đã cho đăng tải bài viết “Mười sai lầm lớn nhất của Gia Cát Lượng” khiến nhà Thục Hán đại bại mang đến cho độc giả một cái nhìn đa chiều về Khổng Minh tiên sinh Gia Cát Lượng ngoài đời thực, chứ không phải là hình tượng hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

1. Khống chế Lưu Thiện

Khi Lưu Bị chết, Lưu Thiện còn nhỏ dại, Gia Cát Lượng thay quyền chấp chính. Khi Lưu Thiện trưởng thành, Gia Cát Lượng không giao lại đại quyền cho Lưu Thiện, từng bước khống chế đại quyền cả về chính trị lẫn quân sự trong tay mình, còn sai người theo dõi nhất cử nhất động của Lưu Thiện.

Lưu Thiện giận mà không dám ho he, muốn cướp lại quyền lực nhưng cả triều đều là thân tín của Gia Cát Lượng, nên Lưu Thiện chỉ còn biết trông cậy vào hoạn quan Hoàng Hạo, để rồi gây ra mối di hận thiên cổ.
10 sai lầm của Gia Cát Lượng khiến nhà Thục Hán đại bại
2. Dốc hết binh lực đi gây chiến, hại nước hại dân

Trong thời gian chấp chính, Gia Cát Lượng chỉ lo hoàn thành “tâm nguyện của tiên đế Lưu Bị” và triển khai “Long trung đối” (một sách lược quân sự chiếm đất tạo thế chân vạc với Tôn Quyền và Tào Tháo, mục tiêu tối thượng là thống nhất Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của họ Lưu) mà không màng đến sức mạnh của nhà nước, của dân, sáu lần đưa quân Bắc phạt (tức 6 trận đánh với quân Ngụy trong Chiến tranh Thục-Ngụy (228-234)).

Nhưng do sức mạnh quá yếu kém, không thể thu phục Trung Nguyên, ngược lại còn khiến đất nước phải vác gánh nặng trên lưng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến người kế nhiệm mình là Khương Duy, khiến bách tính sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Đọc thêm

Sự may mắn của vua Gia Long nằm ngoài các định luật vật lý thông thường

Sự may mắn của vua Gia Long nằm ngoài các định luật vật lý thông thường, nằm ngoài quy luật vũ trụ con mẹ nó luôn =)). Mình đánh giá ông này còn hên hơn mấy thằng té núi lượm bí kíp trong truyện kiếm hiệp. Kể sơ sơ mấy lần tiêu biểu xem:

-Lần 1, năm 1777 cả gia tộc bị Tây Sơn thảm sát, mình Nguyễn Ánh sống sót. Ổng mới 17 tuổi chạy ra Phú Quốc trốn thì quân Tây Sơn lùng sục khắp nơi muốn nhổ cỏ tận gốc. Nguyễn Ánh thiếu thốn đủ thứ, chỉ còn biết cầu nguyện: "Nếu trời cho ta làm vua thì hãy ban nước ngọt và lương thực". Trong lúc tuyệt vọng, ổng dùng gươm cắm sâu xuống khe đá. Chỗ mũi kiếm cắm xuống đá nứt ra nước ngọt từ dưới lòng đất tuôn ào ạt. Chưa hết, cá ở đâu từ biển nổi lên trên mặt nước vô số kể, giúp Ánh có lương thực để chống đói. Loại cá này sau đó được gọi là cá cơm. Để ghi nhớ sự kỳ diệu này, dân trong vùng gọi đây Giếng Tiên.
Dưới thời Gia Long, nước ta có tên Việt Nam như ngày nay. (Ảnh: Văn hóa Huế)
-Lần 2, có lúc Nguyễn Ánh phải sống như ăn mày, Nguyễn Văn Thành chấp nhận dẹp bỏ sĩ diện của một người nho nhã, đi làm cướp để nuôi Ánh đến nỗi bị dân đánh suýt chết.

-Lần 3, Nguyễn Ánh trực tiếp so tài cùng Nguyễn Huệ, bị Huệ đánh tơi bời hoa lá hẹ. Thuyền chiến của Ánh, kể cả xịn hay dỏm, lớn hay nhỏ, đều bị Huệ đánh chìm và tịch thu. Binh sĩ Ánh sợ Tây Sơn liền bỏ chạy quắn đít, còn mỗi Ánh xui xẻo bị kẹt lại ở Định Tường do ngựa sa lầy xuống bùn. May sao Nguyễn Huỳnh Đức liều chết quay lại cứu. Huỳnh Đức một mình lớn tiếng thách thức quân Tây Sơn lại gần. Tiếng nói của ông vang dội cả rừng, khiến quân Tây Sơn sinh khó hiểu, sợ có mai phục nên rút lui. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát được. Đêm đó Nguyễn Ánh ngủ gục trên đùi Huỳnh Đức, ông thức trắng đêm đuổi muỗi cho chúa. Cảm động vì sự trung thành và tận tuỵ, chúa Nguyễn Ánh ban quốc tính họ Nguyễn cho ông, đối đãi ông như thành viên của hoàng gia. :)). Trong một lần giao tranh, Huỳnh Đức bị chính tay trùm cuối Nguyễn Huệ bắt sống. Huệ cũng rất thích ông nên thu dụng, nhưng ông bảo là chỉ đánh quân Trịnh chứ quyết không phản Nguyễn Ánh. Về sau khi cùng Nguyễn Huệ thành công đánh quân Trịnh rồi, đã trả cái ơn không giết, Huỳnh Đức rời bỏ Tây Sơn sang đất Thái để tìm chúa cũ. Ông bất ngờ khi Nguyễn Ánh vừa về Sài Gòn. Vua Thái muốn giữ ông lại nhưng ông vẫn ra đi để tìm cho được Nguyễn Ánh phò tá mới thôi.
Đọc thêm

Khi ước mơ bị cười cợt, làm sao có mức lương khởi điểm 2.000 đô la/tháng?

Phạm Thị Thanh là sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã. Trong một buổi toạ đàm do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, nữ sinh này hỏi rành mạch: "Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 đô la/tháng?”.

Câu hỏi của Thanh khiến tôi nghĩ lại những tháng năm tuổi trẻ đời mình. Tôi là con nông dân, nhà nghèo. Thời trẻ, tôi luôn đau đáu làm sao có được một chỗ làm tốt, thu nhập cao để chắt bóp gửi về quê cho bố mẹ. Lương cao, tôi nghĩ rằng đó là ước mơ chân chính của tất cả người lao động trên thế giới này, chứ chẳng riêng tôi.
Phạm Thị Thanh "Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 đô la/tháng?”.
Bây giờ tôi thất nghiệp, ở nhà. Vài nơi mời tôi về làm việc, tôi không ngần ngại hỏi họ sẽ trả cho tôi được mức thu nhập bao nhiêu. Mấy bữa trước, một người anh của tôi làm ở Ban chỉ đạo 389 nói có nơi mời tôi về làm. Tôi nói rằng, nếu họ trả cho tôi mức thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng/tháng thì tôi sẽ về.

Thật may, anh em tôi nói chuyện trong một bàn ăn chỉ có mấy người. Toàn là người lớn cả. Lại có mỗi tôi là nhà báo. Nếu không, chưa biết chừng tôi cũng bị ném đá tan nát giống cô bé nữ sinh Phạm Thị Thanh nói về lương tháng 2.000 đô la/tháng hôm nay.
Đọc thêm

NASA công bố 15 loại cây cảnh lọc chất độc tốt nhất trong nhà bạn nên có!

Các nhà khoa học NASA cho rằng các cây cảnh thông thường có thể là vũ khí chống lại mức độ gia tăng ô nhiễm không khí trong nhà.

Nghiên cứu của NASA đã cho thấy, không khí trong nhà có chứa một số lượng lớn các hóa chất độc hại, như benzene, trichloroethylene, ammonia,... Nhưng các nhà khoa học NASA cho rằng các cây cảnh trong nhà thông thường có thể là vũ khí có giá trị trong cuộc chiến chống lại mức độ gia tăng ô nhiễm không khí trong nhà. Một trong số chúng có thể hấp thụ lên đến 85% lượng khí có hại, làm sạch không khí trong nhà, không gian công cộng trong các tòa nhà văn phòng.
Cây dây nhện
Theo các nghiên cứu, các chất ô nhiễm trong nhà có ảnh hưởng đến sức khỏe là:

- Formaldehyde: Tìm thấy trong đồ nội thất như giường, sofa, đệm; thảm, khói thuốc lá, bộ đồ ăn bằng nhựa và khí đốt tự nhiên. Nó có thể gây ra dị ứng, kích ứng niêm mạc, bệnh suyễn và các bệnh da khác nhau.

- Trichloroethylene: Tìm thấy trong mực in, sơn, sơn mài, thảm và vải chất tẩy rửa và nước clo. Tetrachloroethylene là một chất gây ung thư mạnh mẽ gây ra mắt và da kích ứng, gây thiệt hại cho gan và thận và gây kích động thần kinh.

- Benzen: Tìm thấy trong sơn, sơn mài, sơn dầu, các sản phẩm làm sạch, xà phòng lỏng, cao su và khói thuốc lá. Chất gây ung thư này mà tích lũy trong các mô mỡ có thể gây ra bệnh bạch cầu, hứng thú thần kinh (như do rượu), khó thở, co giật. Nó cũng làm giảm huyết áp.
Đọc thêm

Chính phủ Mỹ tăng lương tối thiểu: McDonald's thay thế nhân viên bằng robot...

Họ cho rằng nếu sử dụng robot thu ngân thay cho nhân viên thì chi phí sẻ rẻ hơn nhiều.

Vừa qua, McDonald's cho biết trong tương lai, toàn bộ 14.000 cửa hàng trên khắp thế giới của họ sẽ thay thế nhân viên thu ngân bằng robot. Họ sẽ bắt đầu với những nơi có mức lương tối thiểu cao (quy định bởi chính phủ) như Florida, New York, San Francisco, Boston, Chicago, Washington, D.C. và Seattle.

Theo như trang CNN cho biết:

"Ông lớn ngành thức ăn nhanh đang ra mắt hệ thống ki-ốt giúp người dùng chọn món ăn tự động. Nó sẽ có tùy chọn trả bằng thẻ, tiền hoặc qua điện thoại. Hiện tại nó đã có mặt ở khoảng 500 nhà hàng McDonald's tại các bang Florida, New York và California. Nhưng nơi khác sẽ được bổ sung vào đầu năm 2017. Thực khách đến dùng bữa tại đây sẽ có thể thỏa thích tùy chọn món ăn của mình qua màn hình cảm ứng hoặc qua chính điện thoại của họ".
Chính phủ Mỹ tăng lương tối thiểu: McDonald's thay thế nhân viên bằng robot...
Điều đó có nghĩa rằng 20 triệu khách hàng hằng ngày của McDonald's sẽ không nhất thiết phải đến quầy để chọn món ăn như cách truyền thống, họ chỉ cần ngồi ở bàn và thực hiện vài bước qua màn hình cảm ứng, món ăn sẽ được dọn đến bàn theo đúng ý của họ.

Ed Rensi bắt đầu sự nghiệp với vị trí nướng thịt tại McDonald’s vào năm 1966, ông được thăng chức lên quản lý chỉ trong 1 năm và trở thành Giám đốc quản lý vào năm 1984. Năm 1991, ông trở thành CEO và nghỉ hưu vào năm 2007.

Trong tháng 5 vừa qua, khi được hỏi về vấn đề tăng lương cơ bản, ông Rensi cho biết: "Tôi đảm bảo rằng nếu cả nước Mỹ tăng lương cơ bản lên 15 USD/1 giờ, bạn sẽ chứng kiến tình trạng mất việc tràn lan. Thực sự là tiết kiệm chi phí hơn nhiều khi sử dụng con robot 35.000 USD để thay thế cho một người nhân viên với mức lương 15 USD/1 giờ".
Đọc thêm

Thông minh là bẩm sinh, còn lương thiện là do bạn lựa chọn

Chó và Hồ ly là đôi bạn. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần chết.
Thần chết nói: “Trong hai ngươi, chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết”.

Cuối cùng Hồ ly chết. Chó khóc lóc ôm Hồ Ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. “Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra bao?”

Hóa ra Chó muốn thua để Hồ ly được sống, tưởng rằng Hồ ly sẽ ra búa nên Chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ ly lại ra bao, vì nó nghĩ Chó sẽ ra búa. Cuối cùng, tất nhiên là Chó đã thắng.
Thông minh là bẩm sinh, còn lương thiện là do bạn lựa chọn 
Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ ly ích kỷ, còn Chó lại quá ngốc nghếch. Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác. Đó là: khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có một số người cam chịu thua cuộc, nhưng họ lại đang thắng. Thế nên: cứ tiếp tục lương thiện…rồi bạn sẽ thắng, làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện.

Có thể chính Hồ ly mới là người cố tình bị thua, có khi nào nó biết rằng Chó sẽ nhường nó, ra kéo, nên nó ra bao. Cả hai đều yêu thương nhau, chỉ là Hồ ly đã đi trước một bước thôi. Hồ ly và Chó đều thắng!

Có ai đó đã nói: “Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh.Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn”. Dù sao thì xã hội vẫn tràn đầy hi vọng cho những người lương thiện hoặc đang cố gắng sống tốt.

Nguồn: Cuongdc
Đọc thêm

Phan Anh bị nhiều người đòi lại tiền vì cho rằng từ thiện sai mục đích

Trong những ngày qua, việc MC Phan Anh tận tình đi làm từ thiện đã trở thành chủ đề luôn được dư luận quan tâm đặc biệt. Bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình thì vẫn còn nhiều người chỉ trích việc Phan Anh không sử dụng tiền vào đúng mục đích ủng hộ đồng bào lũ lụt mà anh đã kêu gọi trước đó.

Sau hơn một ngày facebook bị khóa do có kẻ xấu tấn công, MC Phan Anh đã lấy lại được trang cá nhân của mình và tiếp tục chia sẻ về hành trình từ thiện vì đồng bào miền Trung.
Trên trang cá nhân, Phan Anh hào hứng thông báo đã chọn xong bò giống để trao tặng cho bà con Phương Mỹ - Phương Điền (Hà Tĩnh) vào ngày mai (30.11).

Tuy nhiên trong những ngày qua, MC Phan Anh bị rất nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích và bày tỏ thái độ bức xúc, thậm chí là đòi lại tiền vì cho rằng nam MC đã sử dụng tiền từ thiện không đúng mục đích.
Việc anh quyên góp 2 tỷ đồng vào quỹ Hiểu về trái tim khiến anh bị nhiều người chỉ trích sử dụng tiền từ thiện sai mục đích
Cụ thể là việc Phan Anh vừa trích 2 tỉ từ 24 tỉ đồng thu được từ đợt quyên góp cho đồng bào miền Trung để gửi tặng quỹ Hiểu về trái tim.

Trước đó, MC Phan Anh cũng thông báo do ước lượng số tiền còn lại nhiều hơn dự kiến, anh và ê-kíp quyết định mở rộng đối tượng nhận sự hỗ trợ là bệnh nhi nghèo cần mổ tim của cả khu vực miền Trung thay vì không giới hạn tại hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, đặc biệt nhấn mạnh là ưu tiên những trẻ em tại vùng bị thiệt hại nặng của các đợt lũ lụt vừa qua.

Với việc dùng uy tín của mình để kêu gọi mọi người quyên góp tiền từ thiện để giúp đỡ bà con vùng lũ, với số tiền thu được lên đến 24 tỷ, Phan Anh đã phải chịu không ít nghi ngờ và áp lực từ những lời dị nghị xung quanh việc cứu trợ từ thiện, và cách sử dụng số tiền công chúng quyên góp.
Đọc thêm

Buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn thời hạn là 'không có cơ sở pháp lý'

Bộ Tư pháp khẳng định việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bắt buộc người dân chuyển đổi giấy phép lái xe (không thời hạn hoặc còn thời hạn sử dụng) từ giấy bìa sang vật liệu PET và phải sát hạch lại lý thuyết nếu không chuyển đổi là “không có cơ sở pháp lý, không bảo đảm tính thống nhất”, “tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa ký văn bản kết luận việc kiểm tra Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Nội dung “tuýt còi” liên quan tới quy định tại Điều 57 của Thông tư 58 quy định về lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET đã từng gặp phải phản ứng trong dư luận suốt thời gian qua.
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chính thức "tuýt còi" quy định bắt buộc đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET của Bộ Giao thông vận tải.
Cụ thể, Điều 57 quy định giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình như sau: Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 trước ngày 31/12/2016; Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) phải trước ngày 31/12/2020. Sau 6 tháng theo lộ trình chuyển đổi này mà người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa không chuyển đổi sẽ phải sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại giấy phép lái xe.

Chính điều này đã gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng, đổ dồn đi xin cấp đổi giấy phép lái xe thẻ PET ở nhiều địa phương.

Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật khẳng định quy định trên của Bộ GTVT không có cơ sở pháp lý, không bảo đảm tính thống nhất và tính hợp pháp.
Đọc thêm

Thông tin bẩn gây nhiễu trên mạng...bạn có nằm trong số đó?

Không khó để những người có chuyên môn nhìn ra những tấm ảnh fake khi đặt cạnh ảnh thật. Thế nhưng với người thường nhất là người có đầu óc cả tin thì rất khó. Mình cũng không hiểu nổi ai đó mất công làn những trò này với mục đích gì? Tuyên truyền hay phản tuyên truyền (cố tình làm để bị phát hiện)? Nhưng chắc chắn đây là những thông tin bẩn, gây nhiễu.

Mạng xã hội những năm gần đây đã trở thành nguồn cung cấp thông tin lớn nhất, đa dạng nhất, bên cạnh các nguồn phát tin truyền thống. Về bản chất thì nó khá giống với thông tấn xã... vỉa hè trước kia song ở mức độ rộng lớn và nhanh hơn. Có điều khó hiểu là mọi người thường khá cảnh giác với các tin đồn vỉa hè khi ngồi quán nước chè kiểu 'nghe nói ông A bị thế này thế kia, kinh chưa?! - ôi dào, hơi đâu mà nghe đồn thổi vớ vẩn ông ơi!' thì khi online họ lại trở nên cả tin một cách ngờ nghệch.
Hình ảnh cắt ghép: trên là ảnh cố đại tướng Võ Nguyên Giáp được thay bằng hình cố chủ tịch Phi Đen
Đấy chính là môi trường mà "nước mắm chứa thạch tín" gây hoang mang, khủng hoảng cho người tiêu dùng và làm điêu đứng ngành sản xuất nước mắm truyền thống. Tất nhiên nó diễn ra tinh vi, bài bản hơn mấy cái ảnh chế này với sự đóng góp của kẻ chủ mưu mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy + công ty truyền thông+ Hiệp hội hãm hại người tiêu dùng Vinastas + báo chí bất lương+ facebookers bất hảo trong một kế hoạch chi ly để tạo ra thông tin bẩn.

Còn một loại thông tin gây nhiễu cũng nguy hiểm chả kém. Thoạt trông nó là các bài viết nghe rất bùi tai, có lý, rất dễ thuyết phục. Và thực tế là chúng thuyết phục được kha khá những người được cho là tỉnh táo, vô can tin vào và tham gia phát tán cùng. Đơn cử vụ rạp Hanoi Cinematique chẳng hạn. Đã có nhiều thông tin cho rằng việc đóng cửa 1 cái rạp cũ kỹ của 1 ông Tây cũng chả ảnh hưởng gì, đầy rạp ngoài kia đang vắng tanh mà quý vị có đến đâu mà ngồi thương vay khóc mướn?
Đọc thêm

Việt Nam sắp đổi tiền: Hoàn toàn bịa đặt

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định thông tin đổi tiền là hoàn toàn thất thiệt, xã hội cần phải hết sức cảnh giác.

Trước thông tin báo chí nêu về hiện tượng thời gian gần đây người dân đã đổ đi mua vàng và ngoại tệ vì có tin đồn đổi tiền mới, tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29/11, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn thất thiệt, xã hội cần phải hết sức cảnh giác trước những thông tin sai lệch như vậy, không để tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt là đối với an ninh tiền tệ quốc gia.

“Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền, lưu ý người dân hết sức cảnh giác, kể cả trong điều kiện kinh tế của chúng ta đang ổn định và phát triển, tất cả những thông tin như vậy đều là bất lợi. Tôi khẳng định lại đây là thông tin bịa đặt”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nêu rõ.
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú.
Liên quan đến kế hoạch tăng trưởng tín dụng phải đạt 18-20%, tuy nhiên tính đến ngày 22/11 mới đạt 14,3%, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, số liệu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố là dư nợ tín dụng tăng trưởng được khoảng 14,03%, trong đó tăng trưởng tín dụng bằng VND khoảng 15,28% và tăng trưởng tín dụng ngoại tệ khoảng 2,8%.

Đại diện NHNN vẫn khẳng định, kế hoạch đầu năm của NHNN đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% trong năm 2016 là con số có tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành, không phải là con số mang tính chất pháp lệnh, hay kế hoạch phải đạt được.
Đọc thêm

Nhu cầu tiềm năng của Khách Hàng!

Ai làm kinh doanh đều đã rất nhiều lần trăn trở trước câu hỏi: "làm sao bán được hàng" và "khi nào thì khách hàng quyết định mua hàng của chúng ta".

Sau nhiều năm kinh doanh (marketing, bán hàng, đấu thầu, ký hợp đồng, triển khai hợp đồng...) tôi đúc kết một nguyên lý là "khách hàng chỉ mua hàng của chúng ta khi chúng ta đáp ứng các nhu cầu của họ". Chính xác hơn là "trong vô số những người bán hàng cùng thỏa mãn nhu cầu của người mua hàng thì chúng ta phải là người thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của họ".
Nhu cầu tiềm năng của Khách Hàng
Câu hỏi tiếp theo là "vậy làm cách nào chúng ta đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, vượt trội so với những người bán hàng khác". Hiển nhiên muốn vậy chúng ta phải là người hiểu biết tốt nhất nhu cầu của khách hàng đồng thời phải có khả năng, có năng lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.
Câu hỏi tiếp theo là "vậy nhu cầu của khách hàng là gì và làm sao nắm bắt được nhu cầu của họ". Nếu khách hàng nói ra nhu cầu hay viết ra nhu cầu của mình thì chỉ cần thông minh, có kiến thức ngành, có kinh nghiệm thì ai làm kinh doanh đều có thể hiểu được nhu cầu của họ. Ở mức này rất nhiều người kinh doanh đạt được.

Thực tế đã chỉ ra rằng người kinh doanh giỏi hay không hơn kém nhau ở khả năng hiểu được "nhu cầu chưa nói ra, không nói ra thậm trí là nhu cầu còn ở dạng tiềm ẩn của khách hàng". Muốn vậy người kinh doanh giỏi phải là người có nhậy cảm, nhanh chóng hiểu tâm lý, hiểu suy nghĩ, hiểu mong muốn của khách hàng.
Đọc thêm

Thứ Ba

TQ bất ngờ loan tin Tư lệnh Hải quân ra Hoàng Sa, tuyên bố thông điệp hiếu chiến

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tối 25/11 đưa tin về hoạt động (phi pháp) của Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi ở quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Theo CCTV, Ngô Thắng Lợi đã tới đảo Quang Hòa (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm trái phép-PV) để tham gia hoạt động tưởng niệm (phi pháp) các binh lính mà Bắc Kinh tuyên bố là "hy sinh anh dũng" trong cuộc xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1974.
Tờ Thời báo Hoàn Cầu chỉ ra, đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc công khai đăng tin về hoạt động này của người đứng đầu hải quân.
Tướng Ngô Thắng Lợi (Ảnh: SCMP)
Theo Hoàn Cầu, thời điểm mà Bắc Kinh lựa chọn để công bố thông tin trên có một "sự trùng hợp về thời gian", khi Quân ủy trung ương Trung Quốc triệu tập hội nghị cải cách từ ngày 24 đến 26/11 để bố trí "các nhiệm vụ cải cách quân đội và quốc phòng".

Hải quân Trung Quốc được cho là đang đứng trước cơ hội tăng cường sức mạnh lớn nhất kể từ khi ông Tập Cận Bình khởi động cuộc cải tổ quân đội lớn nhất lịch sử nước này. Bắc Kinh tỏ rõ tham vọng hải quân sẽ "đảm nhận nhiều chức trách và sứ mệnh hơn" trong tương lai.

Trong chuyến đi phi pháp tới đảo Quang Hòa và tôn vinh những binh sĩ Trung Quốc từng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, Đô đốc Ngô Thắng Lợi còn đưa ra tuyên bố hiếu chiến:
Đọc thêm

Chùm ảnh: Cuba đẹp như kỳ quan nhìn từ không trung

Lần đầu tiên, công chúng được chiêm ngưỡng cảnh quan thành thị cũng như cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trù phú của quốc gia Mỹ Latin từ trên không.

Nhiếp ảnh gia Marius Jovaisa mất 2 năm rưỡi để hoàn thành dự án chụp ảnh đất nước Cuba xinh đẹp và đa dạng. Ông đã tốn không ít công sức nhằm thuyết phục chính phủ Cuba cấp giấy phép thực hiện bộ ảnh độc đáo này. Trong ảnh là một phần của tỉnh Artemisa, thành lập năm 2010.
Sancti Spíritus, thành phố thủ phủ của tỉnh Sancti Spíritus, có diện tích hơn 1.000 km2. Tên của thành phố có nghĩa là "Linh hồn thần thánh" trong tiếng Latin.
Đọc thêm

Trận đặc công Việt Nam 'xé xác' Rồng Xanh Hàn Quốc năm 1967

Sau trận đánh hủy diệt khiến 420 binh lính Hàn Quốc thiệt mạng, 6 tên còn sống sót ở một đơn vị Rồng Xanh đã rút chốt lựu đạn tự tử tập thể, một số tự bắn vào chân để phản đối lệnh đi càn của chỉ huy.

Trước năm 1965 chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đã gửi các đơn vị quân y và các võ sư sang tham gia vào các hoạt động giao lưu với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhằm dọn đường cho việc tham gia chính thức vào chiến trường Việt Nam sau này. Từ năm 1965 trở đi lần lượt các đơn vị chiến đấu của Đại Hàn lần lượt cập bến quân cảng Đà Nẵng và chính thức tham chiến. Đó là Sư đoàn bộ binh Capital có cái tên rất kêu "Mãnh hổ" đóng quân ở Qui Nhơn, tiếp theo là sư đoàn bộ binh "Bạch Mã" đóng ở Phú Yên, Lữ đoàn thuỷ quân lục chiến "Rồng Xanh" đóng quân tại Quảng Ngãi, Hội An.

So với lực lượng giải phóng quân của ta thì quân Hàn Quốc được huấn luyện rất bài bản và được chọn lựa kỹ càng. Chúng rất thành thạo về các chiến thuật "phản" du kích, kỹ chiến thuật điêu luyện. Được huấn luyện đào tạo theo các giáo trình huấn luyện biệt kích của Mỹ, chúng rất gan lỳ và được đầu độc nặng nề về lòng căm thù chế độ Cộng sản. Ngoài ra ngay cả người Mỹ cũng phải kính nể về trình độ võ thuật của lính Hàn Quốc. Tiêu chuẩn của binh lính tham gia vào các đơn vị kể trên là phải có trình độ cao đăng môn Teakwon-do hoặc Happkido truyền thống của Đại Hàn.
Trận đặc công Việt Nam 'xé xác' Rồng Xanh Hàn Quốc năm 1967
Lính Hàn Quốc có thể độc lập tác chiến và tự tìm cách duy trì sự sống trong rừng sâu khi bị lạc đơn vị trong chiến đấu một thời gian tương đối lâu. Chúng nghiên cứu quy luật chiến đấu và hoạt động của du kích ta rất kỹ lưỡng và đối phó khá hiệu quả trong thời gian đầu. Chúng tổ chức các đợt càn quét lớn và rộng, đêm đêm chia quân đi phục kích các vị trí nghi ngờ với sự kiên trì và tính kỷ luật cao độ. Khi đi càn chúng luôn luôn đi đầu, trực thăng Mỹ và pháo binh yểm trợ trên đầu và bộ binh Mỹ ủng hộ vòng ngoài.

Quân Hàn Quốc hoạt động gần như là độc lập với quân VNCH và không tin tưởng vào đồng minh trong vấn đề tác chiến. Chúng sẵn sàng nổ súng tiêu diệt mà không cần bắn cảnh cáo khi có một dân vệ VNCH đi lạc đường vào khu vực mà chúng chiếm giữ.

Quân ta gặp khá nhiều khó khăn và tổn thất khi đối đầu với lính Hàn Quốc. Chúng rất lỳ lợm trong việc phục kích và khủng bố dân trong các vùng chiếm đóng với cách thức hết sức dã man.
Đọc thêm

10 trang web giúp bạn loại bỏ căng thẳng ngay lập tức!

1. Player2: (lifeinneon.com/games/Player2.html)

Player2 là một công cụ thực sự tuyệt vời giúp bạn đối phó với các cuộc xung đột hoặc bất kỳ vấn đề nào đó ngoài đời thật. Dù tên là “người chơi 2” nhưng đúng hướng là chỉ có mình bạn thôi. Bằng các điền và click chọn thay đổi theo chính xác cảm xúc của mình và để mọi chuyện tự giải quyết.

2. Stickman: (drawastickman.com)

Vẽ một stickman và sau đó mang nó vào một cuộc phiêu lưu! Trang web này thực sự là một cỗ máy thời gian đó sẽ vận chuyển bạn thẳng đến thời thơ ấu của mình. Không chỉ rất thư giãn mà còn vui nữa.
10 trang web giúp bạn loại bỏ căng thẳng ngay lập tức!

3. Incredibox:(incredibox.com/v2)

Ai cũng luôn cần một chút âm nhạc trong cuộc sống của mình. Chỉ cần kéo và thả, trang web này sẽ giúp bạn tạo ra một bản rap đầy đủ của riêng bạn!

4. Pollock: (manetas.com/pollock/)

Đây là một cơ hội để bạn thử tay trở thành một nghệ thuật hiện đại gia của! Bản những gam màu vô cùng đẹp một ngày của bạn chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.
Đọc thêm

Đại học giúp bạn có việc làm, nhưng đừng hi vọng làm giàu nhờ bằng cấp!

Đại học chỉ là con đường giúp bạn gia nhập vào tầng lớp trung lưu, chứ không thể giúp bạn trở thành triệu phú hay tỷ phú được.

Grant Cardone là một triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ với 3 công ty trị giá hàng triệu USD. Ông đã viết nhiều cuốn sách nằm trong top bán chạy của New York Times. Cardone cũng dẫn chương trình radio tên Cardone Zone, được coi là "Chuyên gia bán hàng hàng đầu" và "Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu" để theo dõi trên Twitter. Dưới đây là câu chuyện làm giàu mà Cardone đã chia sẻ trên tạp chí Entrepreneur.
Đại học giúp bạn có việc làm, nhưng đừng hi vọng làm giàu nhờ bằng cấp!
Tôi từng theo học tại Đại học bang McNeese. Nhưng tin tôi đi, sự giàu có của tôi ngày hôm nay hoàn toàn không phải nhờ giáo dục trong nhà trường. Đại học chỉ là con đường giúp bạn gia nhập vào tầng lớp trung lưu, chứ không thể giúp bạn trở thành triệu phú hay tỷ phú được.

Theo số liệu thống kê về trình độ học vấn của 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2012 có 27 tỷ phú chỉ mới tốt nghiệp phổ thông và chưa vào Đại học. Trong khi đó, với những người đã từng học đại học thì có tới 36 người đã bỏ dở giữa chừng, điển hình như Mark Zuckerberg, Bill Gates hay Sean Parker.
Đọc thêm

Khi tâm mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, khi lòng đau khổ hãy buông bỏ

Con người sở dĩ sống mệt mỏi, chính là bởi vì nghĩ nhiều quá. Thân thể mệt không đáng sợ, điều đáng sợ chính là tâm linh mệt mỏi. Tâm một khi mệt sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, sẽ bóp méo tâm linh và làm nguy hiểm đến sự khỏe mạnh về thể xác và tinh thần.

Kỳ thực, mỗi người đều có những mệt mỏi do người khác mang đến và cũng có những mệt mỏi do chính bản thân mình tạo ra. Tuy nhiên, có người sẽ bị chìm đắm trong đó nhưng có người lại thoát được ra, sở dĩ là khác biệt ở chỗ có thể điều chỉnh được tâm thái của mình hay không, có thể buông bỏ xuống được không.

Cuộc sống của ai cũng có nhiều lắm những nỗi phiền muộn và khó khăn. Nếu muốn sống mà không mệt mỏi chút nào thì thực sự rất khó, nhưng vẫn có những con đường để cho chúng ta thoát ra.
Khi tâm mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, khi lòng đau khổ hãy buông bỏ
Đời người tựa như một chuyến lữ hành, có một số người tựa như một vị khách qua đường…Sinh mệnh vốn là một chuyến tàu đang tiến về bến, mỗi một địa phương đi qua sẽ là một chạm tạm dừng, mỗi một người gặp phải có lẽ là một vị khách qua đường. Nhân duyên sâu lặng thì có thể trở thành người thân thiết.

Tâm người sở dĩ mệt là bởi vì thường thường khăng khăng giữ mà không chịu buông bỏ. Trong cuộc sống, luôn có một số chuyện đáng nhớ, cũng có một số chuyện nhất định phải xả bỏ. Buông tha và khăng khăng nắm giữ, nên lựa chọn cách nào? Dũng cảm buông bỏ là một loại châu báu.
Đọc thêm

Miệng là của người khác, cuộc đời của chính mình, đừng buông chỉ vì một câu nói…

Đời người ngắn ngủi, tạm bợ, chớ vì một câu nói của người khác, mà làm mất đi niềm vui ngày hôm nay của bạn.

Rất nhiều chuyện, chỉ cần trong tâm mình hiểu rõ là được rồi, không nhất thiết phải nói ra. (Ảnh: Internet)

Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng mãi ôm giữ trong lòng những khổ đau. Nhất định cần nhớ kỹ…

1. Nhìn rõ nhưng không cần nói rõ

Rất nhiều chuyện, chỉ cần trong tâm mình hiểu rõ là được rồi, không nhất thiết phải nói ra.

Đừng nên làm con nhím xù lông, phóng vào người khác lại làm tổn thương chính mình. Có một số việc không cần phải ghi nhớ ở trong lòng.
Miệng là của người khác, cuộc đời của chính mình, đừng buông chỉ vì một câu nói…
2. Sống ở đời quan trọng là có nhìn thấu hay không

Nhìn thấu sự tình, bạn sẽ hiểu cần làm như thế nào.

Nhìn thấu nhân tình, bạn sẽ hiểu cần phải đối đãi ra làm sao.

Cho nên, chỉ cần dụng tâm một chút, còn những thứ khác chỉ là tiếp nhận.

3. Miệng là của người khác, cuộc sống là của chính mình, trong khi học cách vừa thỏa hiệp với người khác mà vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của chính mình.

4. Đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn, vì khi không thực hiện được lời hứa đó, thì còn tệ hơn không hứa rất nhiều lần

Đừng chỉ biết nói lời suông, hy vọng càng lớn, thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Đọc thêm

Mẹ chỉ muốn con gái lấy chồng gần...

Bố có thể chỉ nói với bạn rằng "Lấy chồng gần hay lấy chồng xa không quan trọng, quan trọng là con hạnh phúc". Nhưng mẹ thì khác mẹ sẽ luôn nói với bạn "Mẹ muốn con lấy chồng gần, lấy chồng xa là mẹ mặc kệ". Rồi một ngày bạn là mẹ bạn sẽ hiểu vì sao mẹ chỉ muốn con gái lấy chồng gần...

Có con gái lớn mặc dù chưa đến tuổi phải lấy chồng kẻo "ế" nhưng lúc nào mẹ cũng lo nơm nớp như có bom nổ chậm trong nhà. Mẹ chỉ lo con gái yêu xa rồi một ngày nào đấy con sẽ theo "thằng đó" về nhà nó mà xa mẹ, rồi nửa năm mới về nhà thăm mẹ một lần, hoặc cả năm mới nhớ tới mẹ... hay có thể là nhiều hơn...

Khi con có gia đình nhỏ của con rồi con sẽ phải lo vun vén cho gia đình mình được hạnh phúc tròn trịa. Rồi công việc tất bật, đồng nghiệp, bạn bè,gia đình nội ngoại... con phải lo sắp xếp cho chu toàn... xa mẹ như vậy có thời gian đâu mà về với mẹ có chăng cũng chỉ là những cuộc điện thoại đường dài hỏi han mẹ vài câu rồi con lại lo việc của con, mẹ lại thở dài mong nhớ con từng giây,từng phút.
Mẹ chỉ muốn con gái lấy chồng gần...
Những ngày con mang bầu... mẹ vui mừng nhưng cũng lo cho con biết mấy. Con sẽ phải tự chăm sóc cho bản thân mình không có mẹ ở bên chỉ bảo... xa mẹ như vậy, lúc mẹ muốn nấu cho con nồi chân giò hầm đu đủ để tẩm bổ hay có cái gì ngon muốn gọi con đến ăn mà đâu có được. Mẹ lại ngậm ngùi, con đâu có biết mẹ đang lo lắng cho con như thế nào.

Đó là khi con chưa sinh con, sinh con rồi con lại phải lo thêm cho một người nữa... Những lúc trái gió trở trời con của con ốm đau bệnh tật, con phải cuống cuồng lo đưa đi khám rồi thuốc thang đủ thứ, những lúc con của con quấy khóc nửa đêm dù ban ngày mệt mỏi con vẫn phải dậy cưng nựng, dỗ dành. Rồi mấy tháng đầu mới sinh phải kiêng kị đủ thứ... Xa mẹ như vậy, mẹ chẳng thể giúp gì được cho con mà con cũng chẳng thể gọi điện về nhà mà khóc lóc với mẹ vì con sợ mẹ lo lắng. Lấy được một người chồng biết yêu thương, san sẻ công việc gia đình giúp con thì cũng đỡ phần nào nhưng lấy phải người chồng vô tâm, vô trách nhiệm con chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
Đọc thêm

Tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ còn Việt Nam thì không?

Năm 2004, Việt Nam cho chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” trong đó có đoạn, Tổng thống Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc, và sự thật đã đến với họ trong đó có Việt Nam.

Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng, Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa, đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất cao.
Tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ còn Việt Nam thì không?
Nhưng chính phủ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có được chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biên cách đào tạo phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng của châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Để rút ngắn thời gian, Hàn Quốc chẳng có cách nào ngoài việc lấy kinh nghiệm của người khác, và để dành thời gian và công sức lo việc khác nữa. Vì Hàn Quốc muốn trở thành một bản sao mới của Nhật, nền kinh tế dựa trên lòng tự hào dân tộc, tính kỷ luật và đạo đức của toàn thể xã hội.

Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn. Ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hoá chất, đóng tàu, điện tử, bánh kẹo… bên Nhật có cái gì thì bên này có cái đó mặc dù dù dân số chỉ bằng 1/3. Không ai biết trong 20 năm đó, cả dân tộc Hàn đã nắm chặt tay với quyết tâm thoát nghèo như thế nào, chỉ biết rằng trên tivi lúc đó chỉ có vẻn vẹn 2 chương trình là “dạy làm người” và “dạy làm ăn”; từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy.
Đọc thêm

Xin lỗi, tôi là người Thanh Hóa

Một câu chuyện làm đau lòng những người xa quê như tôi . Tại sao chúng ta lại đối xử với nhau như thế .
Trên đất nước này có biết bao nhieu vùng miền , biết bao nhiêu con người đang ngày đêm làm việc cho kế sinh nhai ..... tôi tin ở đâu cũng có người tốt , người xấu .

Có thể bạn nghe nói tới tôi là người Thanh hóa , bạn có thể lườm , có thể nguýt , có thể bực mình , và có thể bạn tránh xa tôi
. Tôi hiểu các bạn có lý do của riêng mình , và một vài cá thể nào đó của vùng quê tôi điều xấu cho bạn , cho xã hội này ....... và giờ bạn ghét tôi , bạn ghét vùng quê của tôi .
Xin thay mặt quê hương gửi tới các bạn lời xin lỗi , cho những việc xấu của một vài người xấu , đã làm xấu đi nét đẹp quê hương tôi
Xin lỗi, tôi là người Thanh Hóa
Nhưng các bạn đừng kỳ thị quê tôi , đừng kỳ thị người quê tôi ... bởi vì Thanh Hóa còn có những người con ưu tú , vẫn ngày đêm làm việc , học tập xây dựng quê hương , đất nước mình
Một tờ báo công an , cơ quan ngôn luận của công an thành phố . bạn đọc chưa .... nếu trong đó chỉ toàn người Thanh Hóa thì tôi xin chịu , không có một sự bảo vệ nào cả ..... nhưng không phải vậy quê tôi có , quê bạn cũng có .... ở đâu cũng có và xã hội đang thanh lọc những đối tượng đó cho xã hội đẹp hơn .

Tôi kể bạn nghe câu chuyện này . câu chuyện mà chính tôi cũng bất ngờ và xấu hổ khi không biết về lịch sử quê hương .
Đọc thêm

Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó

Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó. Nói ở nghĩa nào thì người ta không ai có thể chung thân với một thứ gì miên viễn. Mình không bỏ nó thì nó cũng xa mình. Ta có thể mất nó vì nhàm chán hay không còn cơ hội nắm níu. Và cái mà ta yêu nhất cũng có nhiều kiểu bỏ ta ở lại mà đi. Hồi xưa bắt chước theo kinh mà nói gì cũng là bè cỏ qua sông… Giờ có thêm tí tuổi, nhiều lúc nằm ngẫm nghĩ một mình thấy câu nói ví von đó hay quá chừng, hay đáo để.

Kinh chép ngày xưa có ông đạo sĩ Sumedha thừa sức chứng quả La-hán, nhưng ông không cam tâm giải thoát gọn nhẹ, lặng lẽ và an nhàn như thế. Ông chỉ muốn thành một vị đại giác y hệt Thế Tôn Nhiên Đăng để mà gồng gánh thiên hạ. Phật nhìn kỹ căn cơ của ông không phải loại xoàng, bèn ừ cho một tiếng. Ông vui quá, trở thành bất thối bồ-tát, đời đời thủy chung với đại nguyện của mình. Kinh nói Thế Tôn Cồ Đàm chính là kiếp cuối cùng của ông đạo sĩ Sumedha ngày trước. Khổ tu chừng đó thời gian, thành Phật rồi chỉ sống thêm 45 năm rồi thì bỏ đời mà đi. Trước sau thọ lượng chỉ vừa vặn 80 năm ngắn ngủi. Với Ngài vậy cũng là quá nhiều. Bởi nào ai biết Ngài từng có ý viên tịch từ năm 35 tuổi, ngay sau khi thành Phật. Với những người nặng tình với Phật thì thời gian 80 năm đó chẳng bõ bèn gì. Đến ngài Ānanda còn thấy Phật đi quá sớm, tôn giả đã khóc thầy bằng nước mắt của một bậc thánh. Thôi thì gì cũng một áng phù vân, khác nhau chăng là mây lành ngủ sắc hay mây xám báo giông. Khỏang ba tháng sau ngày Phật tịch, hiểu ra chuyện đó, tôn giả Ānanda không buồn nữa. Rồi thì đến phiên ngài cũng theo Phật mà đi biệt.
Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó
Đó là chuyện của thánh hiền. Còn với phàm tâm thì sao chứ? Lại cũng vẫn là chuyện được rồi mất. Mất có hai cách: Không muốn giữ nữa nên buông hay bàn tay quá yếu không đủ sức nắm níu nên đành để vuột mất. Cái quan trọng là người ta có thấy được cái nguyên tắc khốc liệt của cuộc đời là anh phải lần lượt bỏ lại hết để mà đi tới hay không.

Thằng bé phải buông hết những món đồ chơi của trẻ con để trở thành người lớn. Đó cũng là một hành trình trong đời. Rồi thì tầm nhìn của thiên hạ phải tiếp tục đổi khác để có thể yêu lấy những người không phải thân thuộc huyết thống. Yêu được một người dưng nào đó thì các cô cậu bắt đầu trưởng thành. Giai đoạn này lại cũng chỉ là một chặng đường phải vượt qua. Rồi sẽ có một ngày, yêu hay không chẳng còn là chuyện đáng nói nữa. Vấn đề lúc này chỉ đơn giản là có cần thiết hay không mà thôi. Thích hay không chỉ là chuyện phụ. Bước tới được giai đoạn này, hầu hết đều là những tay có hai màu tóc.
Đọc thêm

Cách bảo quản và chăm sóc áo da khi bị mốc

Cách bảo quản và chăm sóc áo da khi bị mốc!

Giặt là Nhật Bản Japan Laundry sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để chăm sóc những chiếc áo da khi bị nấm mốc tại nhà.

Thông thường bạn lấy quần áo giặt từ cửa hàng giặt là về bạn luôn để chúng ở trong những bọc nilon nhưng nó lại không tốt như bạn thường nghĩ, bởi túi nilon sẽ giữ hơi nước rất dễ gây nên nấm mốc trên quần áo da của bạn.

Nhiều khách hàng mang những chiếc áo khoác da đắt tiền đến cửa hàng giặt là thắc mắc vì chúng bị mốc dù đã bảo quản kỹ trong những túi nilon, khách hàng đôi khi tỏ ra lo lắng và hoang mang vì áo khoác da bị mốc mà không biết có thể xử lý triệt để được hay không?

Nếu bạn có những chiếc áo khoác da bị nấm mốc như vậy thì xin bạn đừng quá lo lắng bởi nấm mốc là điều bình thường với đồ da nếu không được bảo quản kỹ.
Cách bảo quản và chăm sóc áo da khi bị mốc
Trong áo da (da thật) có những dưỡng chất protein, đây là nguồn dưỡng chất như một nguồn dinh dưỡng cung cấp cho nấm mốc cơ hội phát triển và hình thành trên áo da của bạn.

Nếu nấm đã phát triển trên bề mặt áo da của bạn và tạo thành gốc rễ bám sâu lên bề mặt của da thì khả năng tái tạo vùng da bị nấm mốc ăn mòn là rất khó. Ngay cả khi các chuyên gia về da xử lý cũng không thể làm vết mốc biến mất hoàn toàn. Một khi các vết nấm mốc ăn mòn các phần tử gốc của da, thì những vết có nấm mốc sẽ trở nên yếu (rất rễ gây nên nứt, giòn) mùi nấm mốc cũng sẽ không thể bay hết. Và chúng tôi cũng thành thực chia buồn với bạn vì điều này.
Đọc thêm

6 câu nói đầy hiệu quả để động viên nhân viên

6 câu nói đơn giản dưới đây có thể giúp bạn rất nhiều trong việc “lên dây cót” cho các nhân viên dưới quyền.

Cho dù bạn chỉ mới tập tễnh bước chân vào công việc quản lý, hoặc đã là một nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm, hãy luôn nhớ rằng đây không phải là một công việc dành cho những người hay tự ái và dễ mất bình tĩnh. Chỉ cần buột miệng ra một lời nói không hay là bạn có thể làm cho những nhân viên trung thành và tận tụy nhất buông xuôi công việc, nhưng ngược lại có khi chỉ cần một từ là có thể làm cho họ sẵn sàng sống chết vì công ty. 6 câu nói đơn giản dưới đây có thể giúp bạn rất nhiều trong việc “lên dây cót” cho các nhân viên dưới quyền.

1. “Đừng lo lắng về điều đó.”

Hãy thử tưởng tượng một nhân viên mới vô tình gửi một email có thông tin sai đến khách hàng của bạn. Và kết quả, hộp thư của bạn tràn ngập những lời phàn nàn, trách móc từ khách hàng. Bây giờ, bạn có hai sự lựa chọn. Trực tiếp nói cho người nhân viên ấy biết anh ta đã khiến mọi thứ rối tung lên như thế nào, hoặc nhìn thẳng vào mắt và bảo “Đừng lo lắng về điều đó.”. Đó rõ ràng là một sai lầm chứ không phải là do cố ý, và nhân viên này đã báo cáo cho bạn biết ngay khi điều đó xảy ra (nếu anh ta đã không làm như vậy, có vẻ bạn sẽ phải cần một phương án khác khôn ngoan hơn).
6 câu nói đầy hiệu quả để động viên nhân viên
Tại sao điều này lại quan trọng: Một người quản lý giỏi luôn biết rằng việc cứ ám ảnh về những chuyện đã rồi là một sự phí phạm thời gian. Trừ phi nhân viên này là một chuyên gia mắc sai lầm, thì việc trừng phạt nặng anh ta sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho công ty. Nó thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì sẽ khiến cho nhân viên này bị nỗi sợ hãi làm tê liệt, khiến anh ta luôn ngần ngại khi làm bất cứ việc gì.

2. “Bạn đã học hỏi được điều gì?”

Chúng ta ai cũng đều phải mắc sai lầm, và rất dễ dàng để biết điều cần phải làm sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Vậy tại sao không học hỏi từ những sai lầm đó để nhóm của bạn có thể rút ra được những kinh nghiệm quý giá?
Đọc thêm

7 cách giúp bạn đảo ngược tình thế trong đàm phán

Một thế giới lý tưởng là khi mọi cuộc đàm phán đều công bằng, nơi các bên tham gia đều cùng tìm kiếm một nền tảng chung, và cam kết tìm ra giải pháp tốt nhất có thể cho mọi người.

Thế nhưng, chúng ta đâu sống trong thế giới lý tưởng đó. Sự thiên vị ngầm, những thủ thuật che giấu thông tin, và các mục tiêu bí mật vẫn có thể đặt những nhà đám phán ngay thẳng nhất vào thế bất lợi. Một nghiên cứu mới đã cho thấy rằng tuy phụ nữ cũng thường xuyên yêu cầu được tăng lương như nam giới, nhưng xác suất thành công lại thấp hơn tới 25%, do sự thiên vị ngầm về giới tính.

Cho dù bạn đang đàm phán với những người có thành kiến về bạn, hoặc có một lý do nào khác khiến phía bên kia hành xử không thẳng thắn và trung thực, việc bạn ứng phó với các thử thách như thế nào sẽ quyết định khả năng thành công.
"Biết người biết ta" là điều bạn phải làm được khi đàm phán.
Chuyên gia tư vấn Avery Blank cho biết: “Đầu tiên, bạn cần phải quyết định có đang để ngồi xuống đàm phán hay không, và có thể có lợi cho cả đôi bên (win-win) hay không. Bạn không nên chấp nhận các điều khoản đàm phán, nếu cảm thấy bị bắt ép hoặc thiếu tôn trọng”.

Đôi khi, không phải dễ dàng để nhận ra đâu là một cuộc đàm phán công bằng. Thậm chí, có lúc bạn sẽ tự ép bản thân mình phải tiếp tục đàm phán ngay cả khi không được đối xử công bằng. Trong những trường hợp như thế, 7 bước sau đây có thể giúp bạn đảo ngược tình thế.
Đọc thêm

Thứ Hai

Xôn xao mạng chuyện tình 'Lan và Điệp' có thật ở năm 2016 đẫm nước mắt!

Gia đình nhà trai phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của đôi trai gái, ép đôi bạn trẻ phải đau đớn chia tay dù còn nặng tình nặng nghĩ. Câu chuyện tình tưởng chừng như chỉ có trong phim đã lấy đi nước mắt của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của một bạn trẻ tên Th chia sẻ một video trực tiếp kể về cuộc tình đầy ngang trái của mình với bạn trai tên L hai năm qua. Câu chuyện cô gái bị cả nhà bạn trai phản đối, có những hành động quá đáng với bố mẹ của cô khiến dân mạng thực sự dậy sóng.

Với 6 giờ chia sẻ, video đã đạt được 1 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận. Nhiều bạn trẻ lên tiếng động viên cô gái mạnh mẽ cùng chàng trai giữ gìn tình yêu. Hoàn cảnh của hai bạn khó khăn và quyết liệt đến nỗi đám cưới chuẩn bị diễn ra cũng đã bị hủy không tổ chức nữa. Có không ít cư dân mạng phản ứng khi chàng trai tên L không thể đứng ra thuyết phục gia đình và bảo vệ người yêu đến cùng.
Về chết mẹ chôn, đó là lời mà người mẹ đã nói với người con của mình?
Được biết, hai ban trẻ đã quen và yêu thương nhau thực sự 2 năm nay. Cả hai đã tính đến chuyện hôn nhân và cùng nhau mở một quán nhỏ để làm ăn. Gia đình chàng trai tên L biết chuyện nên kịch liệt phản đối không cho con trai yêu Th.

Thậm chí, họ còn bắt nhốt và có những hành động "động tay, động chân" với bố mẹ cô gái tên Th đáng thương này. Toàn bộ sự việc được cô quay bằng video và chia sẻ trên facebook để tìm kiếm sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng.
Đọc thêm

Việt Nam 100 năm sau rồi 100 năm sau nữa chẳng nhẽ lại tiếp tục ngạc nhiên thán phục người Nhật sao?

100 NĂM TRƯỚC

Ngày đó, vào khoảng cuối năm 1905, Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ tới Tokyo để tìm một du học sinh người Trung Quốc. Người phu xe chở hai cụ đã kéo xe đưa họ tới Chấn Võ học hiệu hỏi thăm nhưng không thấy. Người phu xe liền bảo hai cụ chờ để đi tìm hộ và cuối ngày đã trở lại và giúp tìm được du học sinh kia.

Khi hỏi tiền công người phu xe đáp “Hai hào năm xu”, cụ Phan Bội Châu đưa một đồng bạc tỏ ý đền ơn. Chẳng ngờ người phu xe nổi giận mắng “Theo quy luật Nội vụ sảnh đã định thì từ nhà ga Tokyo đến nhà trọ này, giá xe chỉ có ngần ấy. Vả lại các người là ngoại quốc, yêu mến văn minh nước Nhật mà đến đây; Vậy ta nên hoan nghênh các vị, chứ không phải hoan nghênh tiền bạc đâu. Bây giờ, các người cho tôi tiền xe vượt quá lệ, thế là khinh bạc người Nhật Bản đó!”. Hai ông vừa cảm phục người phu xe vừa ngẫm tới chuyện nước mình mà thêm tủi.
Việt Nam 100 năm sau rồi 100 năm sau nữa chẳng nhẽ lại tiếp tục ngạc nhiên và thán phục hay sao?
100 NĂM SAU

Đó là câu chuyện hơn 100 năm trước. Thật ngẫu nhiên cách đây hai ngày, chúng tôi cũng gặp một chuyện đáng kinh ngạc khác.

Nhân dịp nhà nghiên cứu Trần Quang Đức tới Kyoto, tôi liền dẫn tới thành phố Nara thăm chùa Todaiji (Đông đại tự). Xuống ga Nara đi bộ một hồi thì ông bạn tôi chợt nhớ ra đã bỏ quên điện thoại ở trên tàu. Tôi gọi điện tới nhà ga cung cấp các thông tin để nhờ tìm giúp.

Đúng mùa du lịch, tàu đông tấp nập nên tôi cũng đâm lo. Nhưng thật kì diệu, ngày hôm sau khi tôi tới trung tâm thông tin hành lý bỏ quên ở nhà ga Kyoto, nhân viên thông báo nhà ga cách đó 20 ga đang giữ một chiếc điện thoại giống như tôi mô tả. Chúng tôi đã nhận lại chiếc điện thoại nguyên vẹn.

Một nữ du học sinh người Việt ở trường tôi cũng từng nhận lại chiếc Iphone 6 được gửi về đến tận nhà sau khi đã bỏ quên trong nhà vệ sinh ở một nhà ga của thành phố Sendai, cách chỗ chúng tôi khá xa
Đọc thêm

Những trận đánh huyền thoại của Đặc công Hải quân Việt Nam

Trong bối cảnh đẩy mạnh tiến công trên chiến trường sông, biển…tạo thế bao vây chia cắt địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng Đặc công hải quân Việt Nam đã hình thành.

Hình thành theo thực tế chiến trường

Ngày 13/4/1966, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn huấn luyện trinh sát đặc công mang phiên hiệu Đoàn 126 trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Cương vị Đoàn trưởng được giao cho Hoàng Đắc Cót và Phạm Điệng là Chính ủy. Tháng 5/1966 Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn 126 thành cơ quan đoàn bộ và 12 đội chiến đấu.
Lực lượng đặc công hải quân Đoàn 126 tham gia giải phóng Trường Sa
Sau khi hoàn thành các chương trình huấn luyện, cuối 1966, một lực lượng lớn của Đoàn 126 được đưa vào chiến trường Quảng Trị, Đà Nẵng, Qui Nhơn và Nam Bộ thâm nhập thực tế chiến đấu.

Trong giai đoạn này, ở khu vực Cửa Việt, Đông Hà, địch tập trung lực lượng lớn khoảng 3 vạn tên. Hỏa lực pháo binh có từ 70 đến 80 khẩu pháo 105mm đến 175mm bố trí ở một số căn cứ trên đất liền, 18 đến 20 khẩu trọng pháo đặt trên 10 đến 15 tàu, ca nô của duyên đoàn 11 hải quân chế độ cũ thường xuyên trên sông. Trên biển có 12 đến 18 tàu chiến của hải quân Mỹ và một số tàu của quân Nam Triều Tiên. Đề phòng ta tiến công vào tuyến giao thông đường thủy, địch chia địa bàn vùng đông Gio Linh thành ba tuyến bảo vệ, ngăn chặn lực lượng ta đột nhập tấn công.
Đọc thêm

Lắng đọng: 'Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa'!

Những người đã từng trải qua chiến tranh, không phải họ sợ mà vì quá hiểu về nó, về những nỗi đau mà nó mang lại, nên họ sẽ làm hết sức để ngăn điều đó xảy ra.

Trong những ngày tình hình biển Đông căng thẳng, có không ít người (đa phần là người trẻ) hô hào về một cuộc chiến tranh . Khó có thể trách họ, vì sự nông nổi bồng bột thiếu suy nghĩ của mình khó kiềm chế được trong cơn giận dữ.

Tuy nhiên, chiến tranh là mất mát và đau thương. Dẫu biết rằng chỉ nói thôi sẽ khó lòng thuyết phục, nhưng để tìm dẫn chứng cho nỗi đau chiến tranh, cũng không nhất thiết phải sang tận Syria xa xôi, mà ngay tại đất nước Việt Nam này, nỗi đau ấy vẫn còn hiển hiện.
'Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa'
Gần nhà tôi là một gia đình liệt sĩ. Cho đến tận bây giờ, hơn 40 năm sau ngày thống nhất, người phụ nữ trong ngôi nhà ấy vẫn không thể tự tay viết đầy đủ một tờ khai lý lịch. Bởi cô ấy phải lần lượt viết tên của những người anh, người chị của mình đã hy sinh. Cô xúc động đến mức không thể làm được điều đó.

Vậy đấy, nỗi đau chiến tranh đôi khi không thể diễn tả bằng lời, nhưng có nỗi đau nào in vào tâm trí, ngấm vào da thịt và kéo dài dai dẳng suốt đời người như thế không?

Đất nước chúng ta chỉ vừa im tiếng súng, mãi đến những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 biên giới trên đất liền mới tạm bình yên. Hơn 20 năm là quá ngắn để phát triển kinh tế, nhưng cũng đủ lâu để một đứa trẻ chào đời và lớn lên trong hòa bình mà không phải cảm nhận mùi vị của chiến tranh.
Đọc thêm

Kiếm tiền từ Mã giới thiệu Lozi và hướng dẫn rút tiền từ Lozi khi đạt giới hạn!

 👉 Như các bạn đã biết thì ngày 6/8 vừa rồi, Lozi đã cho ra một tính năng mới toe vô cùng hấp dẫn, chính là Mã giới thiệu - Referal Code đấy!

Mã giới thiệu ra đời như một cách để Mèo Béo và Lozi Team gửi lời cảm ơn chân thành đến các Loziers. Nhờ các bạn mà cộng đồng Lozi chúng ta ngày càng thú vị. Mèo Béo cũng như Lozi Team mong muốn không chỉ có Loziers mà cả người thân, bạn bè của bạn cũng nhận được nhiều bất ngờ và hạnh phúc tương tự. Vì vậy hãy chia sẻ mã giới thiệu của mình với người thân trên Lozi, Facebook và Instagram kèm hashtag #magioithieuLozi nhé. Bởi không chỉ bạn mà cả những người thân thiết cũng sẽ có được niềm vui đó. Gấp đôi quà, nhân đôi niềm vui mà ;)
Kiếm tiền từ Mã giới thiệu Lozi và hướng dẫn rút tiền từ Lozi khi đạt giới hạn!
😘😘😘 Và chắc chắn các bạn cũng đã biết dòng mã này dùng để làm gì rồi nè :3 Cứ mỗi người bạn mới được giới thiệu và nhập mã của bạn thành công, cả bạn và người bạn ấy đều sẽ nhận được 10.000VND đấy ;) Chi tiết của tính năng này các bạn có thể xem qua tại bài viết ngày 12/8 này của Lozi nhé

😚😚😚 ✨ Vậy thì vì sao hôm nay Mèo Béo lại có bài viết này nè? Bởi mấy ngày vừa qua đã có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi Lozi về cách thức rút tiền nè, cũng như về vấn đề nhập mã nữa, nên hôm nay Mèo Béo viết bài viết này để giúp các bạn biết thêm về tính năng #magioithieuLozi, cũng như những thắc mắc thường gặp khi tụi mình quyết định “checkout” để “lấy xèng đi chơi” đó 😜😜😜 Cùng đọc qua những câu hỏi thường gặp này để bạn có thể giải đáp được gút mắc mà mình đang có nhé 😍😍😍
Đọc thêm

Chủ Nhật

Bao giờ Việt Nam mới được như Cuba?

Những kẻ trọc phú ở Việt Nam nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy.

Gần đây, ông Lê Quảng Ba, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên khi nói chuyện với báo giới về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Triều Tiên đã thốt lên rằng: “Bao giờ ta có thể làm được như họ!”. Rồi ông lý giải, ở Triều Tiên cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, việc chăm sóc cho trẻ em rất đảm bảo, giáo dục rất được chú trọng… Và ông cũng nói thẳng rằng, không ít người trong chúng ta bấy lâu nay đã nhìn Triều Tiên bằng con mắt phiến diện. Điều này cũng có lỗi là từ ở phía Triều Tiên “bế quan tỏa cảng” về mặt thông tin, khiến cho thế giới không hiểu về quốc gia mình mà lại cứ nghe theo giọng điệu tuyên truyền của một số nước phương Tây.
LA HABANA - CUBA
Nhân chuyện này, tôi mới nhớ lại những gì đã được “mắt thấy tai nghe” ở một quốc gia - đó là Cuba.

Không ít người Việt sang Cuba mà chủ yếu là các quan chức, một số doanh nhân sang tìm kiếm cơ hội làm ăn đã chê Cuba không tiếc lời. Nào là một đất nước nghèo đói, xe cộ cũ nát chạy tung tăng trên đường; nào là nhiều khu phố nhà cửa xuống cấp, bẩn thỉu; nào người dân sống trong cảnh thiếu thốn, thậm chí thiếu từ cái bàn chải đánh răng. Và bên cạnh đó là một tư duy làm kinh tế cứng nhắc, bảo thủ, trì trệ… Nói nôm na là cái gì cũng kém, cũng xấu. Thậm chí có một vị lãnh đạo của ngành du lịch Việt Nam đã từng phũ mồm “Kiểu làm du lịch của Cuba thì chẳng có gì đáng học”. Nhưng vị này lại không biết doanh thu từ du lịch của Cuba còn cao hơn doanh thu của du lịch Việt Nam, chiếm gần 20% GDP.
Đọc thêm

Phật dạy về 4 hạng người đáng thân và 4 hạng người phải tránh

Phật dạy, có bốn hạng người đáng thân và bốn hạng người đáng tránh. Chọn bạn theo lời Phật dạy để có được những tri kỉ thực sự trong đời.

Bốn hạng người đáng thân vì đem lại lợi ích và che chở, giúp ta hoàn thiện bản thân, trở nên tốt đẹp và trưởng thành hơn.

1. Hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc đem lại nhiều lợi ích và hay che chở: thấy người làm ác thì hay ngăn cản, chỉ bày điều chính trực, có lòng thương tưởng, chỉ đường sinh Thiên.

2. Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc: mừng khi mình được lợi, lo khi mình gặp hại, ngợi khen đức tốt mình, thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản.
Phật dạy về 4 hạng người đáng thân và 4 hạng người phải tránh
3. Hạng giúp đỡ có bốn việc: che chở mình khỏi buông lung, che chở mình khỏi hao tài vì buông lung, che chở mình khỏi sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người.

4. Hạng đồng sự thì thường làm bốn việc: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người.

Bốn hạng người đáng tránh vì chỉ đẩy ta vào chỗ xấu xa, lụn bại hơn mà thôi.

1. Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: cho trước đoạt lại sau; cho ít mong trả nhiều; vì sợ gượng làm thân; vì lợi gượng làm thân.
Đọc thêm

10 câu chuyện ngắn cho thấy vì sao bạn mãi vẫn nghèo

Rõ ràng là làm việc như nhau, tại sao người khác có thể mua nhà mua xe, còn mình thì vẫn nghèo khổ? Đọc xong bạn sẽ hiểu vì sao…

1. Một cái máy tính vừa ý cần phải bỏ ra 30 triệu đồng, trong khi tiền lương hàng tháng của anh chỉ có 6 triệu. Vợ nói với anh: “Anh khùng rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn”. Anh ta hỏi tôi nên làm thế nào.

Tôi nói: “Anh không xứng với cái máy tính đó, bởi vì nếu đến cái mình thích mà anh cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì sau này còn làm được trò trống gì trong xã hội này đây?”

Anh ta cắn răng để mua. Vì để trả nợ anh ta đã không ngừng làm thêm. Cuối cùng nội trong một tháng anh ấy đã trả hết số tiền còn thiếu. Vợ của anh cũng không vì sự điên khùng của anh ấy mà đòi ly hôn.
10 câu chuyện ngắn cho thấy vì sao bạn mãi vẫn nghèo
Sau đó, vợ anh ta dẫn anh đến chỗ mua xe, nói: “Anh à, chúng ta vay tiền mua chiếc xe BMW nhé”. Anh ta rất hoảng hốt, cho rằng vợ mình khùng rồi.

Một năm sau anh ta trả hết số tiền vay mua xe BMW.

Cảm ngộ: Bạn ngay đến theo đuổi cái mình thích cũng không có dũng khí để theo đuổi, thì chắc chắn bạn là người thất bại.

2. Hai con ngựa mỗi con kéo một xe hàng. Một con thì đi nhanh, một con thì vừa đi vừa nhởn nhơ gặm cỏ. Người chủ thấy vậy đã mang toàn bộ hàng phía sau chuyển lên phía trước. Con ngựa ở đằng sau cười: “Hà hà! Càng nỗ lực thì lại càng bị đày đọa!”.

Ai ngờ rằng người chủ sau đó lại nghĩ: “Một con ngựa là đủ để kéo xe rồi, tại sao mình lại phải nuôi 2 con?”.
Đọc thêm

Càng đọc càng thấy thấm thía 20 câu châm ngôn sâu sắc nhất “mọi thời đại”

1. Dạy con trẻ vạn lời hay, không bằng nửa ngày làm gương, làm mẫu

2. Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết trả

3. Cha mẹ ngồi đấy không hỏi, không han, bước vào cơ quan cúi chào thủ trưởng

4. Con trai chào trăm câu không bằng nàng dâu một lời thăm hỏi

5. Khôn đừng cãi người già, chớ có dại mà chửi nhau với trẻ

6. Gọi cha: ông khốt, gọi mẹ: bà bô. Ăn nói xô bồ thành ngừơi vô đạo
Càng đọc càng thấy thấm thía 20 câu châm ngôn sâu sắc nhất “mọi thời đại”
8. Gian nhà, hòn đất, mất cả anh em. Mái ấm bỗng nhiên trở thành mái nóng

9. Ngồi bên bia rượu hàng giờ, dễ hơn đợi chờ nửa giây đèn đỏ

10. Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay. Mẹ ốm bảy ngày không lời thăm hỏi

11. Bài hát Tây Tàu hát hay mọi nhẽ. Lời ru của mẹ chẳng thuộc câu nào

12. Khoẻ mạnh mẹ ở với con, đau ốm gầy còm tuỳ nghi di tản

13. Khấn Phật, cầu Trời, lễ bái khắp nơi, nhưng quên ngày giổ Tổ

14. Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ thì không. Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện

15. Cha mẹ còn thơm thảo bát canh rau. Đừng để mai sau xây mồ to, mả đẹp

16. Ở đời bất thiện, là tại nhàn cư. Con cháu mới hư đừng cho là hỏng

17. Bạn bè tri kỷ, nói thẳng nói ngay. Con cháu chưa hay đừng chê đồ bỏ

18. Bảy mươi còn phải học bảy mốt. Mới nhảy vài bước chớ vội khoe tài

19. Tiếp thị vào nhà bẻm mép, cẩn thận cảnh giác, đôi dép không còn

20. Cầu thủ thế giới tên gọi chi chi, thoáng nhìn tivi đọc như cháo chảy, ông nội ngồi đấy thử hỏi tên gì.

Góc suy ngẫm/blogcamxuc.net
Đọc thêm

Trao nhau âu yếm thương yêu....

Đề dẫn: Cứ như có điều gì thôi thúc từ trong sâu thẳm khiến em viết bài này. Viết cho mình. Viết cho những người đồng cảm... Có những nỗi niềm Thầy Cô muốn giấu mà em lại viết ra thế này thì thật là không phải. Kính mong Thầy Cô lượng thứ!

Cả nhà mình đều rất thích ra thăm thầy cô, nhất là Đầu đinh và Áo vàng. Vợ chồng mình yêu thương và kính trọng thầy cô như bố mẹ. Đầu đinh thì luôn gọi cô là bà ngoại. Nó bảo, bà cũng “đẹp lão”, hiền từ và hồn hậu giống hệt bà ngoại con ở Hải Phòng.

Còn nhớ như in ngày mình chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cách đây hai mươi năm có lẻ, sau khi nhận bản nhận xét luận án từ thầy để làm hồ sơ bảo vệ, mình thủ sẵn chút quà biếu thầy. Thầy nắm tay mình âu yếm: “Thầy không nhận quà cáp gì từ em đâu. Luận án khá lắm. Thầy tin các thầy trong hội đồng sẽ ủng hộ em. Mày nghèo thế, lại lo trăm bè bẩy mối đừng bày vẽ quà cáp gì em nhé. Mang về thêm thắt vào mà lo cho anh, cho chị...”. Mình nén xúc động không khóc mà nước mắt cứ ứa mi mằn mặn...
Trao nhau âu yếm thương yêu....
Nhà thầy nằm trong một con ngõ nhỏ bình yên giữa lòng Hà Nội. Từ tuyến phố trung tâm rẽ vào trong ngõ, bụi bặm ồn ào như bỏ lại phía sau, chỉ thấy dịu dàng và yên tĩnh ngập tràn.
Ngõ toàn những căn hộ kiểu biệt thự thiết kế từ thời thuộc Pháp, nhà nào cũng có một giàn tường vi tím hồng nở hoa bốn mùa bâng khuâng thơm mát.

Nhà thầy không rộng lắm, nhưng mọi thứ như được thiết kế để sao cho vừa vặn với mấy gian phòng. Ngăn nắp, thanh sạch và êm ấm.

Nhìn vào căn nhà biết chủ nhân là người lịch lãm và cẩn thận, chỉn chu.
Thì rõ là như thế.
Cô là người phụ nữ Hà Nội gốc. Cô đẹp một cách mặn mà, nhuần nhụy. Cô khéo léo và xởi lởi một cách chân thật. Bọn mình gọi cô xưng con, vì cả hai vợ chồng mình đều cảm nhận, cô đúng là một người thầy chỉ dạy về đường ăn nhẽ ở.
Đọc thêm

Tiếng khóc của đứa trẻ vùng cao bị bắt mặc quần

Người ta đưa ảnh trẻ em chân trần trong tuyết, ảnh trâu bò chết la liệt, để chửi thẳng những ai hối hả lên vùng cao đón tuyết, khoe ảnh tuyết trên facebook là vô lương tâm.

Năm rồi, chúng tôi lên Hà Giang, chuyến thiện nguyện lần đầu của một nhóm bạn bè. Điểm đến là 2 xã Sơn Vĩ và Xín Cái thuộc huyện Mèo Vạc, hai xã đường đất khó đi, nghèo nhất nhì của cái huyện nghèo nhất nhì đất nước. Đường xấu, xe hỏng lốp, đi bộ gần 20 km, những chuyện ấy bây giờ chỉ kể cho vui.

Trong cái lúc chờ mua được lốp xe để thay, cả đoàn dừng lại một điểm gần Sơn Vĩ. Có một tốp dân đang đẽo gỗ dựng cột cho một cái nhà, còn bọn trẻ con chơi quanh quẩn. Trong số trẻ con, có một thằng bé nhỏ xíu, chừng 2 tuổi, áo phong phanh hở ngực, nó đi một đôi ủng màu tím, và không mặc quần, hôm ấy trời cũng rét lắm, không quá 10 độ.
Tiếng khóc của đứa trẻ vùng cao bị bắt mặc quần
Ngay lập tức, các bác trong đoàn thiện nguyện lục trong những bao tải áo quần đầy ắp trên xe, chọn một cái quần be bé mặc cho thằng nhỏ ủng tím. Nó đang chơi vui và cho bế rất thân thiện, vậy mà lúc bị mặc quần (bị nhé, không phải được), nó khóc ré lên, khóc gào lên, thất thanh như bị đòn đau, dỗ mãi không được, cũng như không thể mặc quần cho nó.

Chỉ đến khi bố nó chạy lại, nó mới nín, nhưng theo bố và vẫn kiên quyết không mặc quần. Bố nó bảo nó chưa mặc quần bao giờ nên sợ. Mẹ nó, như sau đấy được nghe kể, đã mất do lũ cuốn khi nó được mấy tháng. Từ lúc sinh ra nó chưa có cái quần nào...

Mấy hôm nay, trên mạng có những bức hình chụp lũ trẻ không mặc quần trong tuyết lạnh, những bức ảnh thương tâm. Chỉ 2 ngày sau (tính đến 18 giờ ngày 26.1), sau khi đưa những bức hình ấy, Quỹ Trò nghèo vùng cao của nhà báo Trần Đăng Tuấn nhận được hơn 2 tỷ 864 triệu đồng cho chương trình Chống rét khẩn cấp.
Đọc thêm

Tại sao đất nước ta mãi nghèo...một bài viết hay nên đọc!

Tại sao đất nước ta mãi nghèo? Tại sao Việt nam mãi mãi thua kém các đất nước khác kể cả các nước có cùng điều kiện khí hậu, địa lý trong khu vực như Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines...? Thậm chí gần đây nhiều mặt cả Cambodia và Laos đều đã vượt Việt Nam.

Tôi biết rất nhiều bạn sẽ đổ lỗi cho thể chế, đổ lỗi cho chính quyền, các bạn cho rằng thể chế, chính quyền đã kéo đất nước tụt hậu, nhưng các bạn cứ bình tĩnh, bởi trong suốt 4000 năm lịch sử, dù ở bất cứ thể chế nào, chính quyền nào, chưa bao giờ Việt Nam phát triển hơn các dân tộc khác. Đấy là một thực tế. Nếu bất cứ thể chế nào, bất chứ chính quyền nào, trong giai đoạn lịch sử nào Việt Nam cũng thua kém các dân tộc khác thì nguyên nhân hiển nhiên phải từ những điểm yếu cố hữu của dân tộc Việt.

TRONG LỊCH SỬ CHƯA BAO GIỜ VIỆT NAM HƠN CÁC DÂN TỘC KHÁC

Chỉ cần nhìn các di tích, công trình lịch sử từ thời cổ cũng đủ thấy chưa có công trình kiếm trúc nào do con người xây dựng nên của Việt Nam có thể sánh ngang các công trình cổ của các nước khác.
Không so sánh với các nước Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, bởi nó quá cách biệt, chỉ cần so sánh với Thailand, Myanmar, Indonesia, Cambodia... Cũng dễ dàng nhận ra điều đó.
Tại sao đất nước ta mãi nghèo...một bài viết hay nên đọc!
Các công trình kiến trúc cổ lớn của Việt Nam chỉ có thành nhà Hồ, kinh thành Thăng Long (chỉ còn lại dấu vết), kinh thành Huế. Các công trình ấy không thể so sánh được với chùa Vàng (Golden Buddha), chùa Phật Ngọc, chùa Doi Suthep, cung điện Hoàng Gia của Thái Lan; Càng không thể sánh được với Chùa Vàng (Yangon), chùa Vàng Shwezigon, đền Shwesandaw, đền Mahamuni (Mandalay) của Myanmar; Càng không thể sánh được với đền thờ Prambanan, quần thể đền thờ phật giáo Borobudar (lớn nhất thế giới) của Indonesia; Càng không thể sánh được với quần thể Angkor Thom, Angkor Wat của Cambodia (Angkor Wat có diện tích 40.000 ha ~ 401 km2). Đến cả dân tộc Chăm (nay đã thành một phần của nước Việt). Công bằng mà nói về lịch sử chúng ta hơn dân tộc Laos.

(các bạn xem ảnh các công trình kiến trúc của Thailand, Myanmar, Indonesia, Cambodia trên google sẽ thấy rõ điều đó).
Trong 4000 năm lịch sử, chúng ta luôn luôn kém, chưa bao giờ hơn, vậy thì làm gì có chuyện chúng ta tụt hậu, làm gì có ai đó kéo chúng ta tụt hậu.

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN

Nếu bất cứ thể chế nào, bất chứ chính quyền nào, trong giai đoạn lịch sử nào Việt Nam cũng thua kém các dân tộc khác thì nguyên nhân hiển nhiên phải từ những điểm yếu cố hữu của dân tộc Việt.
Theo tôi dân tộc Việt có 4 điểm yếu cố hữu sau đã cản trở sự phát triển:

(1) Lười biếng - Dễ hài lòng
(2) Tư duy nhỏ - Quanh quẩn xó nhà
(3) Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác
(4) Nền tảng triết học yếu lại không chuẩn
Tôi sẽ lần lượt phân tích chi tiết 4 điểm yếu cố hữu trên.
Đọc thêm