Thứ Tư

'Tôi còn trẻ. Bạn gái tôi có thai. Cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào đây?'

Khi còn trẻ, anh em cứ nghĩ cuộc sống sẽ sang trang khi có một công việc mới, khi có một cô bạn gái mới hay khi hùng hồn xách ba lô dọn đến ở một nơi mới. Nhưng, thực tế là tất cả điều này đều không có khả năng làm điều đó... Có một đứa con mới chính động thái mang lại sự thay đổi lớn cho cuộc sống cá nhân của mỗi người đàn ông, dù đã chững chạc, trưởng thành hay là chưa.

'Tôi còn trẻ. Bạn gái tôi có thai. Cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào đây?'
Cho dù anh em có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý kỹ càng đến đâu, thậm chí là đã từng tranh thủ tham gia các khóa huấn luyện cho các ông bố đi chăng nữa, thì cụm từ "có một đứa con" vẫn rất nặng nề. Điều này là bình thường. Trong khi phụ nữ dù bản tính họ có vô tư thế nào, dù họ có kiểu suy nghĩ nhăng nhít đến đâu, thì khi có con, họ bỗng trở thành một người mẹ hết sức tự nhiên, thì đàn ông chúng ta chí biết lúng túng, bối rối, hồi hộp khi nghĩ đến việc "Tôi sắp làm cha".

Đó là những trường hợp có sự chuẩn bị chu đáo, có một kế hoạch cuộc sống hẳn hoi còn như thế. Vậy, với những anh em chưa cưới, đang quen một cô bạn gái, bỗng một ngày cô ấy nói "Em đã có thai". Anh em biết làm gì để đối mặt với trường hợp này thế nào đây?

Đó là những trường hợp có sự chuẩn bị chu đáo, có một kế hoạch cuộc sống hẳn hoi còn như thế. Vậy, với những anh em chưa cưới, đang quen một cô bạn gái, bỗng một ngày cô ấy nói "Em đã có thai". Anh em biết làm gì để đối mặt với trường hợp này thế nào đây?

Khi tôi 23 tuổi, chưa thể gọi là đủ chính chắn, thậm chí còn chưa thể tự mang lại một cuộc sống đầy đủ cho bản thân và người yêu của tôi lúc đó nếu không có sự trợ giúp từ gia đình, nhưng điều tiếp theo chúng tôi phải đối mặt là cô ấy có thai khiến chúng tôi phải tự đẩy bản thân vào thế giới của những người lớn thật sự. Thế giới của những người sống với trách nhiệm to lớn trên vai. Tất nhiên, tôi và cô ấy cũng phát sinh những cuộc cãi vã, tranh luận, nhưng rồi cũng đã cùng nhau vượt qua. Và sau hơn 10 năm, cô ấy vẫn là vợ hiện tại của tôi.

Nếu rơi vào trường hợp tương tự như tôi, đây là tình huống anh em có thể gặp phải.

1. Không có (đủ) tiền

Tới bây giờ tôi đã ngoài 30 và nghĩ lại, chưa có thời điểm nào trong đời tôi cảm thấy bất an về tài chính hơn thời điểm đó. Ngoài việc phải vay mượn để làm một "đám cưới chạy" với cô ấy, tôi còn phải ráng kiếm tiền mua đồ về tẩm bổ cho vợ vừa cưới của mình, rồi những chi phí sữa bổ dưỡng cho vợ, chuẩn bị vật dụng chờ em bé ra đời, các chi phí y tế... khiến tôi điên đầu. Nhưng, tôi đã hạ quyết tâm rằng trách nhiệm của mình, không mơ tưởng viễn vông. Tôi biết nhiệm vụ trong vài năm tiếp theo là phải mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ và con mình. Điều đó đã làm động lực thúc đẩy để tôi phát triển hơn trong công việc dù cũng chia sẻ thật với anh em là giai đoạn đó hết sức stress.

Vì vậy, tôi có thể khẳng định với anh em là việc có con (sớm và bất ngờ) sẽ chẳng đập tan ước mơ khởi nghiệp hay cản bước thành công của anh em đâu. Nếu hạ quyết tâm đủ và suy nghĩ một cách chính chắn, việc có con sẽ trở thành chất xúc tác để anh em làm việc cật lực hơn, đạt mục tiêu và thậm chí, khơi dậy sự sáng tạo từ bên trong con người. Điều mà ở điều kiện quá thoải mái, anh em chẳng thể nhận ra.

2. Còn quá trẻ

"Trẻ" là một tính từ hết sức tương đối. Đúng là người ta có định ra khoảng bao nhiêu tuổi được cho là đủ sự chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần để có con, nhưng số tuổi không thể hiện được chúng tôi (hay chính anh em và người yêu của mình) sẽ trở thành ông bố bà mẹ tốt như thế nào đối với con của mình.

"Trẻ" là một tính từ hết sức tương đối. Đúng là người ta có định ra khoảng bao nhiêu tuổi được cho là đủ sự chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần để có con, nhưng số tuổi không thể hiện được chúng tôi (hay chính anh em và người yêu của mình) sẽ trở thành ông bố bà mẹ tốt như thế nào đối với con của mình.

Khi tôi bắt đầu biết tin người yêu mình có thai, tôi đã ép; đúng đấy anh em, từ "ép" là chính xác; bản thân mình phải sống cho phù hợp với hoàn cảnh, bỏ đi nhiều thú vui của tuổi trẻ vì điều kiện (tiền bạc) lẫn hoàn cảnh (chăm sóc vợ con) không còn cho phép nữa. Một trong những lý do tôi có được quyết tâm này vì biết rằng khi con tôi 18 tuổi có thể tự lập, tôi vẫn còn đủ trẻ, đủ sức để thực hiện tiếp những mong ước trải nghiệm còn dang dở. Cho tới lúc này, tôi dần càng khẳng định suy nghĩ lúc đó của tôi là đúng.

3. Mối quan hệ quá ngắn hạn

Một lần nữa, tôi khẳng định với anh em rằng yếu tố thời gian đóng vai trò rất nhỏ ở đây. Tin tôi đi, việc có em bé luôn là bài toán khó cho bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, dù mới vỏn vẹn 10 ngày hay 10 năm, sự khó khăn ập đến là khá giống nhau. Một số người còn đưa lời khuyên rằng "Thôi ráng sinh bé đi, có bé rồi thì 2 đứa sẽ gắn bó với nhau hơn". Đây không phải là một lời khuyên sai hoàn toàn nhưng trong phần lớn trường hợp, các cặp đôi chẳng dễ hòa hợp hơn chỉ vì có em bé.

Đừng chờ đợi đối tác phải có hành động gì trước, là Chuẩn Men, anh em nên cứ tự bản thân tạo sự thay đổi tốt cho tất cả. Chỉ cần có được tâm lý  sẵn lòng để yêu đứa trẻ sắp chào đời, anh em hoàn toàn có thể bỏ qua những lấn cấn hiện tại trong mối quan hệ của 2 người, đặt đứa trẻ lên vị trí ưu tiên hàng đầu, từng ngày từng ngày một thay đổi bản thân trước, từ đó tạo nên sự hòa hợp phía sau trong tình cảm của cả 2, hướng đến một cặp phụ huynh tốt của bé.

4. Liệu có nên kết hôn hay chỉ cần sống chung là đủ?

Khi nghe người yêu mình nói "Em đã có thai", nếu một trong những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh em là "Hay mình cầu hôn và cưới cô ấy luôn?" thay vì những bối rối và bực dọc vì biết bản thân sắp phải ghánh một trách nhiệm lớn, thì xin chúc mừng! Anh em đã sẵn lòng cho một mái ấm của riêng mình rồi và chẳng có lý do gì mà không quỳ xuống cầu hôn nàng ngay lúc đó. Điều này sẽ cho cô ấy thấy ngay tính trách nhiệm rất đàn ông của anh em. Mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc cho bạn gái lúc này sẽ giúp trực tiếp và gián tiếp tránh nhiều rắc rối có thể xảy ra về sau.

Khi nghe người yêu mình nói "Em đã có thai", nếu một trong những suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của anh em là "Hay mình cầu hôn và cưới cô ấy luôn?" thay vì những bối rối và bực dọc vì biết bản thân sắp phải ghánh một trách nhiệm lớn, thì xin chúc mừng! Anh em đã sẵn lòng cho một mái ấm của riêng mình rồi và chẳng có lý do gì mà không quỳ xuống cầu hôn nàng ngay lúc đó. Điều này sẽ cho cô ấy thấy ngay tính trách nhiệm rất đàn ông của anh em. Mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc cho bạn gái lúc này sẽ giúp trực tiếp và gián tiếp tránh nhiều rắc rối có thể xảy ra về sau.

NHƯNG nếu suy nghĩ của anh em chẳng nằm đâu gần mong muốn kết hôn, chẳng đặt bạn gái và đứa trẻ cô ấy đang mang lên hàng đầu mà vẫn lẩn quẫn quá nhiều suy nghĩ cho bản thân của mình (tôi không đánh giá đây là hành động tốt hay xấu), thì tôi xin được phép cản anh em. Đừng muốn cưới cô ấy chỉ vì cô ấy có thai. Xã hội hiện đại giúp phụ nữ họ độc lập và mạnh mẽ hơn, đồng thời những quan niệm cũ kỹ, lạc hậu cũng dần ít có sự ảnh hưởng, trong đó gồm cả những lối suy nghĩ tiêu cực cho việc chưa kết hôn mà đã có con, cho nên chính anh em mới là đối tượng cần phải được "làm công tác tư tưởng".

Con cái có thể tự lập sau 16 - 18 - 21 năm nhưng kết hôn là cả một sự cam kết cả đời. Là đàn ông, phải chắc chắn được rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, thì hãy cam kết. Nếu không xuất phát tự nội tâm, hôn nhân rất dễ trở thành "vũng bùn cho cả hai".

5. Làm sao chúng tôi nói với người thân về chuyện này?

Thử nghĩ theo hướng này nhé, nếu anh em cho rằng bản thân phải khó khăn thế nào để nói cho người nhà của mình và người nhà bạn gái biết, thì với cô ấy, việc nói cho anh em biết cũng không hề dễ dàng gì. Việc bất ngờ có con với bạn trai của mình ở một độ tuổi trẻ, chắc chắn người bạn trai đó không đang mong chờ phải ghánh một nhiệm vụ nặng nề cùng với hướng suy nghĩ cũ kỹ rằng "nó sẽ phá hoại tương lai của anh ấy", thì anh em cũng dễ dàng đồng cảm với áp lực cô ấy phải trải qua.

Thử nghĩ theo hướng này nhé, nếu anh em cho rằng bản thân phải khó khăn thế nào để nói cho người nhà của mình và người nhà bạn gái biết, thì với cô ấy, việc nói cho anh em biết cũng không hề dễ dàng gì. Việc bất ngờ có con với bạn trai của mình ở một độ tuổi trẻ, chắc chắn người bạn trai đó không đang mong chờ phải ghánh một nhiệm vụ nặng nề cùng với hướng suy nghĩ cũ kỹ rằng "nó sẽ phá hoại tương lai của anh ấy", thì anh em cũng dễ dàng đồng cảm với áp lực cô ấy phải trải qua.

Tôi từng trải qua khoảnh khắc này; đúng vậy anh em, nó chỉ là một khoảnh khắc thôi; và dám khuyên anh em 2 điều sau để vượt qua:

- Chuẩn bị trước một vài gạch đầu dòng cho những gì chuẩn bị làm trong tương lai gần và sẽ làm trong tương lai xa hơn, tất nhiên, kèm theo đó là lý do vì sao anh em sẽ làm như thế. Anh em không cần phải lên kế hoạch gì hoành tráng hay phức tạp, chỉ cần vài gạch đầu dòng là được, chú tâm vào những hướng đi để mang lại cuộc sống tốt cho người yêu, cho bé và sự tự lực của bản thân. Hơn nữa, đừng lo lắng là kế hoạch mình đưa ra là đúng hay sai, điều quan trọng hơn ở đây là chứng minh cho gia đình thấy được sự trưởng thành trong anh em khi chuẩn bị gánh trách nhiệm mới. Còn việc kế hoạch đúng hay sai, gia đình chắc chắn sẽ đưa ra những ý kiến thiết thực để điều chính giúp anh em.

- Đừng lén lút nói riêng với ai mà hãy mạn phép mở một cuộc họp gia đình, bình tĩnh và chân thành nói hết tình trạng hiện và dự tính sắp tới là gì. Việc ngồi giữa những người thân và chia sẻ thẳng thắn sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực để những người thân với nhau cùng giải quyết một khó khăn tạm thời của một người thân trong gia đình, đồng thời giúp mọi người nhìn nhận đây là một vấn đề nghiêm túc của một người trưởng thành, chứ không còn là những vấp váp sai lầm của một người mới lớn. Điều này tạo ra khác biệt rất nhiều nếu anh em cứ lén lút chia sẻ với người mà anh em cho rằng "hiền" nhất nhà, để rồi vấn đề chỉ thêm rắc rối, không mang lại điều gì tích cực cả.

Anh em nên nhớ, nếu có những lời la mắng từ người nhà, thì điều đó đều xuất phát từ sự lo lắng cho tương lai của anh em và bạn gái, hãy im lặng lắng nghe, thể hiện sự xin lỗi và cám ơn chân thành sau buổi nói chuyện dù kết quả ra sao.

Theo Chuanmen