Thứ Bảy

Lật tẩy 'cái bang' lết dưới đường 1 ngày kiếm tiền triệu

Để đánh vào lòng thương người của khách nước ngoài, đối tượng giả tàn tật đi bán vé số, lết trên các cung đường. Mỗi ngày “cái bang” này thu về từ 500-1.000 triệu đồng.

Ngày 2/4 Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM cho biết trước đó đã bắt giữ một đối tượng là Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa) khi người này giả tật nguyền đi bán vé số nhằm xin tiền du khách.

Đối tượng Hiếu đóng giả "cái bang" bị tật nguyền bán vé số nhằm xin tiền du khách.
Tại trụ sở Công an, Hiếu khai nhận, hàng ngày cứ khoảng 19h là đối tượng thuê xe ôm từ quận Tân Phú chở tới khu vực đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành, quận 1).

Sau đó, Hiếu giả tật nguyền, cầm trên tay xấp vé số rồi lết trên các cung đường quận 1. Nhưng hành vi bán xe số chỉ là giả tạo, chủ yếu Hiếu lợi dụng lòng thương người của du khách để xin tiền.

Đến 22h “cái bang” này lại bắt xe ôm quay trở về phòng trọ gần nhà thờ Phú Bình, quận Tân Phú. Hiếu khai rằng, mỗi ngày thu nhập được khoảng 500-1.000 triệu đồng và đã hoạt động được hơn 2 tháng nay.

Hiếu thừa nhận rằng, thấy một số đối tượng thực hiện hành vi trên nên cũng bắt chước làm theo.

Hiện đối tượng đã được Công an Phường Bến Thành chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM để giáo dưỡng.

Phùng Sơn/Người đưa tin