Thứ Sáu

Cha mẹ ngất xỉu trước thi thể 9 nam sinh chết đuối

Nghe cô giáo chủ nhiệm điện thoại "Anh ơi, cháu chết rồi", ông Dũng (ngụ Quảng Ngãi) đang xây mộ trên núi tất tả chạy ra đến bến sông Trà khóc gào, ngất xỉu tại chỗ.
Người nhà ngất xỉu khi nghe hung tin
Trong tiết trời nắng oi bức, chiều 15/4, ông Lê Văn Dũng (ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đang hì hục xây mộ thuê trên núi thì nhận hung tin từ cô giáo chủ nhiệm con trai "Anh ơi, cháu tắm sông chết đuối rồi".

Người phụ hồ quăng đồ đạc, cấp tốc chạy xe máy ra bến sông. Vừa đến nơi, ông Dũng thấy lực lượng cứu hộ khiêng con mình là Lê Phú Quý lên bờ trong tình trạng hấp hối nên bủn rủn chân tay, ngất xỉu tại chỗ.

"Lúc vớt lên, con tôi vẫn còn thở nhưng đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Trời ơi là trời, vợ chồng chỉ có đứa con trai duy nhất, sao ông đưa nó đi thế này?", ông Dũng đau khổ.
Ông Dũng đau khổ trước cái chết con trai. Ảnh: Minh Hoàng.
Bà Ngô Thị Hai liên tục ngất xỉu. Ảnh: Minh Hoàng.
Bà Trần Thị Ảnh thẫn thờ bên thi thể cháu trai. Ảnh: M.Hoàng.
Trong khi đó, bà Trần Thị Liêm (vợ ông Dũng) đang hái ớt thuê cho người dân thì nghe tin con trai chết đuối cũng khóc thảm thiết, ngất xỉu giữa cánh đồng.

Bà cho biết, gia đình có 3 con (2 gái). Khoảng 12h30, Quý bảo đến trường tập nghi thức đội nhưng đến 14h chiều thì nghe tin con gặp nạn. Người mẹ vừa nói vừa đưa tay đấm ngực thình thịch đau đớn.

Cách gia đình ông Dũng chưa đầy 500 m, bà Trần Thị Ảnh (ngụ thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà) cũng có nỗi đau xé lòng trước cái chết của cháu trai. Gia cảnh nghèo khó, cha mẹ cháu Phạm Văn Thành đưa con gái 6 tuổi vào Đồng Nai làm công nhân. Còn Thành ở lại sống với ông bà nội ở quê nhà.

"Chiều nay vợ chồng tôi đang phơi lúa trước sân thì nghe tin cháu chết đuối. Chồng tôi hốt hoảng tất tả chạy ra bến sông cùng mọi người đưa thi thể cháu về", bà Ảnh (bà Nội cháu Thành) thẫn thờ. Nghe tin con trai chết đuối, cha mẹ của Thành đang đón xe đò từ Đồng Nai về quê. Qua điện thoại, họ nấc nghẹn không nói lên lời.

Sau đêm dài thức khuya đóng thùng ớt thuê cho người dân trong xã, ông Nguyễn Văn Trí (ngụ thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà) mệt mỏi vừa chợp mắt ngủ trưa thì giật mình thức giấc vì nghe tin con tử nạn.

"Chạy ra bến sông tìm con, thấy người ta vừa ôm thi thể ướt sũng của nó đặt nằm sát cùng nhiều bạn học trên bờ đất, tôi rụng rời tay chân", người cha đau khổ.

Nghe tin 9 nam sinh cùng lớp 6B trường THCS Nghĩa Hà chết đuối cùng lúc ở bến sông Trà Khúc, chính quyền và người dân Quảng Ngãi bàng hoàng.

Bến sông dưới chân núi Giàng (thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà) đông nghẹt người. Tiếng khóc ai oán, không khí tang thương bao trùm từ ngoài bến sông vào tận trong từng đường làng, ngõ xóm. "Chưa bao giờ xóm nghèo tang thương như hôm nay", một người dân nói.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, 9 nam sinh chết đuối đều ngụ ở xã Nghĩa Hà, học chung lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà. Trước khi đến trường tập nghi thức đội chiều 15/4, nhóm học sinh gồm 11 em (9 nam) rủ nhau ra bến sông Trà Khúc tắm.

Hai nữ sinh đứng trên bờ còn 9 em trai nắm tay nhau nhảy xuống sông. Cú nhảy trúng khu vực sâu hơn 6,5 m, do không biết bơi nên cả nhóm hụt chân chết đuối.

Ông Nguyễn Tăng Bính - Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi chia sẻ, 9 nam sinh cùng lúc chết đuối là nỗi đau, mất mát lớn của địa phương, nhà trường và gia đình. Tỉnh và TP đã lập nhiều đoàn về Nghĩa Hà thăm hỏi, chia sẻ đau thương cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Khoảng 12h ngày 15/4, người dân xung quanh khu vực sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà nghe tiếng la thất thanh nên chạy đến tìm kiếm, ứng cứu.
Mọi người chạy đến thì thấy nhóm học sinh chới với giữa dòng sông, họ lao xuống cứu nhưng không kịp. Theo công an, có 9 học sinh lớp 6B của Trường THCS Nghĩa Hà (Quảng Ngãi) bị đuối nước.

Theo Trí Thức Trực Tuyến