Thứ Bảy

Chỉ là nỗi Nhớ!

Chỉ là nỗi Nhớ!


Có nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ
Nhớ một người ta nhớ quá đi thôi
Nào ánh mắt nụ cười ai rạng rỡ
Môi chúm hồng mái tóc nhẹ thu bay.

Hôm nay nhớ đêm về mơ cũng nhớMột nỗi niềm đan kín giấc ngủ đêmThật là buồn nỗi nhớ chẳng có tênChỉ là nhớ một người không nhớ lạiGiấc ngủ dài hơn nửa giấc mơ qua.

ps: MT



Mùa sang
Để ta canh cho em những giấc ngủ
Nhưng ta lại, giật mình giữa lúc đêm
Ta ngỡ như mình đang còn trong mộng
Gió thổi từng hồi đông lại chớm sang.

Tiếng chim khuya, đôi ba tiếng dế nhỏLá trút mình trần trụi với sương đêmMùa đông đến mùa của người tình trẻGió rì rầm khăn ấm ai tặng nhau.

Cây bỏ ngỏ không cần mầu xanh nữaEm bỏ mình lặng lẽ giữa đêm đơnĐể hôm nay ta đến như định mệnh Gặp nhau rồi ta sưởi ấm mùa sang.

Minh Trường